Cả gia đình tôi lao đao khi mới đây có người tới tận nhà đòi tiền. Họ nói mẹ tôi vay đã lâu mà dịp này không chịu trả lãi. Bố con tôi hỏi thì mẹ nói chỉ vay một ít nhưng lãi mẹ đẻ lãi con nên giờ mới thành vài trăm triệu đồng. Tôi hỏi mẹ vay làm gì thì bà không nói. Rõ ràng mẹ tôi không lô đề, cờ bạc gì.

Ảnh minh họa: Awaresingapore.
Bố tôi vừa về hưu, tôi mới đi làm vài năm, tiền chỉ đủ nuôi thân, hai đứa em sau đều đang đi học. Để trả nợ cho mẹ, tôi và bố phải đi vay mượn họ hàng, bạn bè. Nhưng điều khiến bố con tôi choáng váng nhất là trả được một khoản thì vài hôm sau lại có người tới đòi khoản khác. Chúng tôi đã hỏi mẹ kể ra hết sự tình, xem nợ nần tổng cộng bao nhiêu, những ai để cùng lo nhưng mẹ luôn dối quanh co.
Tới bây giờ, số tiền người ta đòi đã lên tới cả tỷ đồng. Chủ nợ toàn những kẻ đầu gấu, gia đình tôi trước giờ sống hiền lành, đâu dám đối đầu với ai. Bố tôi tính có lẽ phải bán bớt một miếng đất mới trả hết tiền cho mẹ được. Nhưng vấn đề là không hiểu sau đó có còn khoản nợ nào khác lại tiếp tục lòi ra?
Minh Trang
Gửi tâm sự tới email changnang@ngoisao.vnexpress.net để được độc giả chia sẻ, gỡ rối. Bài viết bằng tiếng Việt có dấu