Có lẽ hồi đó anh ít nói và chỉ nghịch ngầm với tụi con trai ở xóm nhà lá phía cuối lớp. Mãi đến khi học đại học xong, anh về Buôn Mê Thuột công tác, họp lớp, gặp lại nhau, dần dần tìm hiểu và rồi yêu nhau. Bên anh mình luôn luôn cảm thấy được che chở, an toàn và mình cũng cảm nhận được anh yêu mình với tình yêu chân thành.
4 năm trôi qua với biết bao vui buồn, giận hờn, lúc yên bình khi gợn sóng nhưng với tình yêu chân thành ấy cùng với sự cảm thông và tin tưởng đã giúp tụi mình vượt qua được tất cả. Để rồi kết thúc 4 năm yêu nhau, đám cưới của tụi mình đã được tổ chức vào một ngày đẹp trời của tháng 11với sự chúc phúc của gia đình, người thân, bạn bè, đồng nghiệp. Cảm ơn duyện phận đã đưa anh về với Buôn Mê, đã để anh và em gặp lại nhau, yêu nhau và bây giờ đã là một phần của nhau.
Bộ ảnh của vợ chồng mình được chụp tại Nha Trang vào dịp 30/4 vừa rồi, và sở dĩ mình lấy tên bộ ảnh là C vịt và V vịt vì đó là tên riêng của vợ chồng mình và hiện tại vợ chồng mình còn có một bộ sưu tập về đại gia đình toàn là những chú vịt vàng xinh xắn, đáng yêu.
>> Xem tiếp
* Bạn có thể gửi ảnh cưới tham dự cuộc thi ảnh tháng 12 với phần quà là đồng hồ Jaguar xinh xắn, mỗi chiếc trị giá 5 triệu đồng. Xem chi tiết thể lệ tại đây.