Ngày 5/2 của 70 năm trước, Nữ hoàng Elizabeth II khi ấy là Công chúa Elizabeth, đang tận hưởng cảnh thiên nhiên hoang dã tươi đẹp ở Kenya. Bà không biết rằng cuộc đời mình sắp thay đổi vĩnh viễn. Vào ngày hôm sau, 6/2/1952, người cha yêu quý của bà, George VI, qua đời trong giấc ngủ tại dinh thự Sandringham, khi mới 56 tuổi.
Khi đó, Elizabeth và chồng, Hoàng thân Philip, đang dừng chân ở Kenya trong chuyến công du dài ngày. Trong thời gian ở châu Phi, cặp vợ chồng trẻ đã du ngoạn nhiều nơi và trầm trồ trước những gì họ được nhìn thấy. Đến nỗi, ngay khi trở về từ công viên hoang dã, Elizabeth đã viết một lá thư cho cha, kể về những cảnh đẹp được thu vào trong mắt bà.
Bằng nét chữ nhỏ nhắn, ngay ngắn, Elizabeth kể về những con vật bà đã ngắm nhìn dưới ánh trăng tại hố nước bên dưới khách sạn Treetops. Nhưng Nhà vua đã không bao giờ đọc được chuyến phiêu lưu đến châu Phi của con gái. Không lâu sau khi Elizabeth viết xong thư, các nhân viên của bà nhận được tin báo Geoger VI băng hà và bà trở thành Nữ hoàng mới.
Công tước xứ Edinburgh đảm nhận nhiệm vụ thông báo trực tiếp tin này cho Nữ hoàng khi họ đi dạo trong khu vườn của khách sạn. Nhớ lại buổi chiều hôm đó, Pamela Mountbatten - con gái của bá tước Louis Mountbatten - cho biết Nữ hoàng đang tránh nóng tại khu nghỉ dưỡng.
Viết trong cuốn hồi ký Daughter of Empire, quý bà Pamela cho biết thư ký riêng của Elizabeth, lúc bấy giờ là Martin Charteris, đã biết tin từ biên tập viên của tờ East African Standard. Martin đã gọi điện đến nơi Elizabeth đang nghỉ và phụ tá của Philip, Mike Parker, là người nghe điện thoại.
Pamela nói: "Vẫn kín đáo như thường lệ, Martin nói rằng Reuters đang đăng tin về cái chết của cha Công chúa của chúng tôi và hỏi chúng tôi biết gì không. Khi Mike qua cơn sốc, anh ấy trả lời rằng chúng tôi không biết gì cả. Vì vậy, Martin đề nghị chúng tôi tìm một chiếc radio".
Mike sau đó lẻn vào phòng khách của Elizabeth, lén lấy radio và cả nhóm cùng lắng nghe tin tức được công bố một cách trang trọng. Martin thông báo lại với Philip. Hoàng thân trẻ khi đó đã nhấc tờ báo lên che mặt một cách tuyệt vọng và nói: "Đây sẽ là một đòn nặng nề cho cô ấy".
Cho tới nay, Nữ hoàng thường kỷ niệm ngày 6/2 tại Sandringham - nơi cha bà qua đời. Hôm nay đánh dấu 70 năm kể từ ngày định mệnh đó và cũng là năm đầu tiên Nữ hoàng không có chồng bên cạnh. Hoàng thân Philip đã qua đời ở tuổi 99 hồi tháng 4 năm ngoái.
Tùng Anh (Theo Mirror)