Một bà mẹ người Mỹ tên là Lauren Vinje đã tạo nên "cơn sóng" trên cộng đồng mạng khi chia sẻ bức ảnh chụp con gái sinh non của mình khi bé được 5 ngày tuổi. Cô bé Freya với nụ cười rạng rỡ hay được miêu tả một cách hài hước là "cười toét miệng tới tận mang tai", đã giúp các bậc cha mẹ có con sinh non khác thêm tự tin khi nhìn thấy em. Cùng với bức ảnh, mẹ của bé chia sẻ: "Đây là con gái đầu lòng của chúng tôi lúc 5 ngày tuổi, 1,7 kg. Con hạnh phúc vì đã có mặt trên đời".

Bé Freya lúc 5 ngày tuổi.
Chỉ trong vài ngày sau khi đăng tải, bức ảnh đã nhận được hàng ngàn lượt chia sẻ trên các phương tiện thông tin đại chúng. "Điều này khiến tôi cảm thấy thực sự xúc động", bà mẹ hai con nói với ABC News. "Bên dưới những dòng chia sẻ, tôi còn đọc được nhiều câu chuyện của các bà mẹ khác, đặc biệt là những người hiện tại đang nuôi con sinh non... Họ không đơn độc".
Bé Freya, con gái của David và Lauren Vinje được sinh ra đúng vào ngày Lễ tạ ơn năm 2014. Lauren đã không có một thai kỳ thuận lợi và ở tuần thai thứ 28, cô bắt đầu có những dấu hiệu tiền sản giật - một biến chứng đặc trưng khi mang thai của người bị cao huyết áp.
"Trong đầu tôi, tôi biết nó là gì nhưng bác sĩ của tôi đã không xác nhận điều đó", Lauren Vinje nhớ lại. "Với tiền sản giật, cơ thể bạn sẽ tiếp nhận nhau thai như một đối tượng lạ, giống như cơ thể bạn dị ứng với nó. Đó là những gì họ nói với tôi. Nếu bạn không được theo dõi chặt chẽ, bạn sẽ bị mất em bé".
Suốt cả ngày 25/11/2014, sau khi được thăm khám, bác sĩ đã thông báo cho Lauren rằng nhịp tim của em bé suy giảm và cô phải sẵn sàng để sinh con sớm.

Và đây là hình ảnh hiện tại của cô bé sinh non.
Hai ngày sau, Freya ra đời, lúc 0h16, bằng phương pháp sinh mổ. Cô bé nặng khoảng 1,8 kg. Cô bé phải ở phòng chăm sóc đặc biệt tới ngày 21/12 mới xuất viện.
"Tôi đã được ôm con khoảng 5 giờ đồng hồ", Lauren nói. "David, chồng tôi, được bế con nhiều hơn, ngay khi con chào đời. Họ phải chắc chắn con có thể tự thở được vì với trẻ sơ sinh, bác sĩ luôn lo lắng về sự phát triển của phổi".
Bức ảnh cô bé Freya cười toét miệng được Lauren chụp để gửi cho chồng mình. Cô kể: "Tôi đã nói chuyện với con và tôi bảo: 'Chúng ta có nên gửi một bức ảnh cho bố không?' và ngay khi tôi giơ điện thoại lên để chụp thì con bé cười luôn. Đó là một hình ảnh mà tôi luôn muốn mọi người nhìn thấy vì nó thực sự chạm vào trái tim tôi. Chúng tôi đã gửi một bản copy cho các y tá và tới khi tôi sinh đứa thứ hai, họ vẫn treo bức ảnh trong phòng làm việc".
Lauren Vinje đặt tên bức ảnh là "Birth without Fear" với hy vọng là lời động viên cho các cha mẹ có con sinh non rằng, đừng sợ hãi và tự tin sẽ làm được. Bức ảnh nhận được hơn 2.000 lượt yêu thích.
Hà Nhi