Cả phụ nữ và đàn ông đều khoả thân trong nhà hàng. |
“Thật tuyệt vời được ăn uống thoải mái trong tư thế nude”, vị giáo viên nghỉ hưu George Keyes tâm sự. Tuy nhiên, nude không có nghĩa là trên người không có một đồ trang sức nào. Ở tuổi 65, Keyes vẫn tỏ ra chích choè, ông đeo cả vòng cổ, khuyên tai và một dây xâu da màu đen và giày trắng.
Một nhóm người ở New York bắt đầu bữa tối trong phòng nhưng hãnh diện vì được ăn mặc như thể đang trên bãi biển lộng gió. Họ bày tỏ sự biết ơn tới John Ordover, người đã gây dựng nên câu lạc bộ khác thường này một năm trước. Còn ông chủ quán thì giải thích về sự phát triển của nhà hàng mình: “Đội ngũ khách hàng đều là trí thức, họ nhận thức rõ mình đang làm gì và muốn thể hiện bản năng hoang dã của mình. Tôi sẵn sàng nhận lời đặt phòng hơi khác lạ của câu lạc bộ này”.
Theo quy định của nhà hàng, nhân viên phục vụ phải mặc quần áo đầy đủ, còn khách hàng phải mang theo một chiếc khăn bông, hoặc khăn choàng bằng lụa để ngồi. Trong khi đó, các cửa sổ được phủ kín để đảm bảo sự riêng tư của khách. Nhiệt độ được chỉnh ấm để những người khoả thân không cảm thấy lạnh lẽo.
Bạch Kim