Hôm 7/4, Bệnh viện Đại học Keio ở Tokyo xác nhận một bác sĩ thực tập đã nhiễm nCoV vào tuần trước và thêm 17 người nữa xét nghiệm dương tính trong tuần này. Những người này đã tham dự tiệc rượu sau giờ làm cùng hơn 20 người nữa. Giám đốc bệnh viện, Yuko Kitagawa, cho biết: "Chuyện xảy ra là một sai lầm không thể tha thứ đối với các bác sĩ thực tập của chúng tôi. Họ vô cùng thiếu nhận thức cần thiết để trở thành bác sĩ".
Buổi tiệc của các thực tập sinh diễn ra vào ngày 26/3, chỉ một ngày sau khi thị trưởng Tokyo, bà Yuriko Koike, kêu gọi người dân nên ở nhà vào cuối tuần và hạn chế các buổi họp mặt vào buổi tối. Thông điệp của bà Koike cũng bị nhiều người khác phớt lờ khi dân Tokyo vẫn đổ ra đường ăn uống hay tụ tập trong công viên.
Tuy nhiên, điều này sẽ không được phép tiếp diễn. Thủ tướng Shinzo Abe hiện đã tuyên bố tình trạng khẩn cấp kéo dài một tháng để chống lại Covid-19, nhắm vào Tokyo và 6 tỉnh khác - chiếm 44% dân số Nhật Bản. Tuyên bố có hiệu lực đến 6/5, cho phép các tỉnh trưởng thực hiện biện pháp phòng ngừa mạnh mẽ hơn, từ hướng dẫn người dân ở nhà cho đến hạn chế hoạt động của trường học và các công sở.
Trong tuần qua, số ca nhiễm nCoV ở Tokyo đã tăng gấp đôi, lên khoảng 1.200 ca. Trong khi đó, trên toàn nước Nhật, số trường hợp nhiễm bệnh đã vượt qua 4.000, với 93 người tử vong.
Tùng Anh (Theo CNA)