Trong các audio đăng tải hôm cuối tuần, Britney Spears xúc động chia sẻ: "Kể từ khi bọn trẻ ra đi, tôi thực sự cảm thấy như một phần lớn trong mình đã chết. Theo đúng nghĩa đen, tôi không còn mục đích sống nữa. Bọn trẻ là niềm vui của tôi, là tất cả với tôi. Tôi mong mỏi được nhìn thấy chúng. Tôi luôn sống vì bọn trẻ. Rồi đột nhiên, chúng biến mất. Tôi đã tự thốt lên: Chúa ơi, tim con đang ngừng đập phải không?".

Britney Spears và hai con trai. Ảnh: TMZ/ Instagram
Sean Preston 16 tuổi và Jayden 15 tuổi - hai con trai của Britney với chồng cũ, cựu vũ công Kevin Federline - hiện ở với bố và mẹ kế, từ chối đến thăm mẹ. Thông tin này được Kevin tiết lộ trong cuộc phỏng vấn trên truyền hình vào tháng trước. Kevin cũng nói các con tự quyết định không đến dự đám cưới của mẹ với nam diễn viên Sam Asghari hồi tháng 6. Sau đó, con trai út Jayden trả lời phỏng vấn xác nhận mối quan hệ rạn vỡ với mẹ. Cậu cho biết sẽ mất nhiều thời gian để hàn gắn và sẽ chỉ gặp khi nào sức khỏe tinh thần của mẹ tốt hơn. Jayden nói mẹ chưa thể hiện đầy đủ tình cảm với hai anh em mình, thấy áp lực trước cuộc sống ồn ào của mẹ và có cảm giác an toàn hơn trong ngôi nhà của bố.
Britney luôn trăn trở về các con. Cô nói: "Tôi không hiểu sao bọn trẻ lại dễ dàng cắt đứt tình cảm với mình như vậy. Tôi không hiểu. Tất cả những gì tôi biết là tình yêu của tôi dành cho các con lớn hơn tất cả. Mẹ xin lỗi nếu làm tổn thương hai con theo bất kỳ cách nào... Jayden và Preston à, mẹ yêu thương các con. Mẹ biết các con đã chặn mẹ (trên mạng xã hội) nhưng mẹ vẫn chia sẻ. Mẹ hy vọng hai con đang sử dụng túi đấm mẹ đã mua cho, các con đã tập gym rất giỏi. Chúc mừng sinh nhật sớm hai con nhé. Mẹ thật may mắn khi có các con trong đời".

Britney đi dạo với hai con trai vào năm ngoái. Sean và Jayden đều đón sinh nhật vào giữa tháng 9.
Trong audio, Britney cho biết cô từng được nhận 70% quyền nuôi con khi bọn trẻ 9 - 10 tuổi và chúng đã gắn bó với cô rất nhiều. Theo Page Six, từ năm 2019 đến nay, nữ ca sĩ chỉ còn 30% quyền nuôi. Tháng trước, Britney tâm sự trên Instagram rằng bọn trẻ từng tới ở nhà cô hai đến ba ngày mỗi tuần nhưng lần nào đến thăm cũng vào phòng riêng đóng cửa. Sau đó, hai con trai chỉ đến một lần mỗi tuần rồi quyết định không gặp mẹ luôn.
Britney Spears cũng buồn vì các con không hiểu mẹ, cho rằng mẹ quá đáng khi chỉ trích ông ngoại. Giọng ca Toxic muốn các con biết rằng cô đã chịu đựng cuộc sống như nô lệ suốt 13 năm chịu sự giám hộ của ông Jamie Spears - bố đẻ và chỉ mới tìm lại được tự do 10 tháng.
Đầu năm nay, Britney từng trải qua cú sốc sảy thai. Tin buồn đến chỉ sau một tháng cô thông báo mang thai với Sam Asghari hồi tháng 4. Nữ ca sĩ 40 tuổi vượt qua nỗi đau bằng âm nhạc và sự chăm sóc của bạn đời.
Hoài Vũ