"Tôi nghĩ hoàn toàn có thể hàn gắn được, chỉ là sẽ mất rất nhiều thời gian và nỗ lực. Tôi chỉ muốn mẹ có sức khỏe tinh thần tốt hơn. Khi nào mẹ khỏe hơn, tôi muốn gặp lại mẹ", Jayden nói trong cuộc phỏng vấn trên kênh ITV.
Jayden gửi lời đến Britney Spears: "Con yêu mẹ nhiều. Con hy vọng những điều tốt nhất đến với mẹ. Có thể một ngày nào đó mẹ con chúng ta sẽ ngồi lại với nhau và nói chuyện một lần nữa".
Britney và hai con trai vài năm trước. Ảnh: Instagram
Giải thích lý do không đến đám cưới của mẹ với nam diễn viên Sam Asghari hồi tháng 6, Jayden nói: "Lúc đó không phải thời điểm thích hợp để đến. Tôi không nói rằng mình không mừng cho hạnh phúc của mẹ. Tôi thực sự chúc phúc cho mẹ và chú Sam, nhưng mẹ đã không mời cả gia đình, chỉ mời tôi và anh Preston".
Trong cuộc phỏng vấn vào tháng trước, chồng cũ của Britney tiết lộ hai con trai Jayden và Preston tự quyết định không đến đám cưới của mẹ và đã không gặp mẹ vài tháng nay. Cựu vũ công nói thêm rằng hai con không thoải mái khi Britney đăng ảnh khỏa thân lên mạng xã hội và bọn trẻ vẫn giữ mối quan hệ thân thiết với ông bà ngoại dù Britney xung đột với gia đình vì vấn đề quyền bảo hộ.
Jayden xác nhận cậu không thích cách mẹ chia sẻ trên Instagram nhiều thứ và mẹ công khai chỉ trích ông bà ngoại. Jayden nói cậu luôn yêu ông bà và bác. "Ông không đáng phải nhận sự căm ghét trên các phương tiện truyền thông. Tôi yêu ông bằng cả trái tim. Ông chỉ đang cố gắng trở thành một người cha", Jayden bày tỏ. Cậu nói thêm rằng có lẽ mẹ không nhận ra ông đã quan tâm mẹ nhường nào.
Jayden (trái) và Preston (phải) chụp ảnh với một người bạn của bố. Ảnh: Mail
Jayden cho hay cậu và anh trai cảm thấy an toàn hơn trong ngôi nhà của bố với mẹ kế và các em cùng cha khác mẹ, không muốn bị chú ý vì cuộc sống ồn ào của mẹ. Cậu nói: "Tôi nghĩ mẹ đã phải vật lộn để dành cho chúng tôi sự quan tâm và cho chúng tôi thấy tình yêu bình đẳng. Tôi không nghĩ mẹ đã thể hiện đầy đủ với anh Preston và tôi. Tôi cảm thấy thực sự tồi tệ vì điều đó. Cả hai chúng tôi đã trải qua rất nhiều áp lực trong quá khứ. Đây là nơi an toàn của chúng tôi bây giờ, để chữa lành tất cả tổn thương tinh thần mà chúng tôi đã trải qua".
Jayden (phía sau) bên bố và hai em gái cùng cha khác mẹ. Ảnh: Mail
Sau khi đọc bài phỏng vấn của con trai, Britney phản hồi trong bài viết trên Instagram. Nữ ca sĩ nói cô yêu các con mỗi ngày trong suốt cuộc đời và tình yêu dành cho các con không bao giờ có giới hạn, nhưng giờ đây xót xa vì Jayden kể về rạn nứt với mẹ trên truyền hình: "Tôi vô cùng đau lòng khi nghe Jayden nói tôi không phải người mẹ như con mong đợi. Có thể một ngày nào đó chúng ta sẽ gặp mặt trực tiếp và nói về điều này một cách cởi mở".
Britney cũng viết rằng cô đã làm việc vất vả trong suốt nhiều năm để dành tiền nuôi con, chu cấp cho người chồng cũ thất nghiệp có cuộc sống thoải mái nhưng giờ đây "kẻ đạo đức giả ấy" lại khuyến khích các con bàn luận chuyện riêng tư trên truyền hình. "Nếu có thể, mẹ mong các con dừng lại một chút, và nhớ các con đến từ đâu. Các con là con của mẹ và sẽ luôn là như thế", Britney nhắn nhủ Jayden và Preston. Cô cũng hy vọng một ngày sớm nhất được gặp hai con và nghe cả hai chơi piano: "Cả hai đều thông minh và mẹ rất tự hào khi hai con là con của mẹ!".
Hoài Vũ