>> Britney đi cấp cứu
>> Britney đón giao thừa cùng các con và tình mới
Theo People, ủy viên công tố Scott Gordon đã trao toàn quyền chăm sóc hợp pháp cho Kevin Federline và tạm thời cắt quyền làm mẹ của nữ ca sĩ cho tới khi có phiên xử tiếp theo diễn ra vào ngày 14/1.
Britney sẽ phải tiếp tục ở trong bệnh viện Cedars Sinai trong 72 giờ tới để kiểm tra các triệu chứng về thần kinh.
Luật sư của Kevin, ông Mark Vincent Kaplan cho biết: "Chẳng ai là người chiến thắng ở đây cả. Tôi và Kevin đều không thấy hạnh phúc gì trước các sự kiện xảy ra trong hai ngày hôm nay".
Các paparazzi chen nhau chụp ảnh công chúa pop. |
Cảnh sát đã ập tới nhà Britney khoảng 10 giờ tối thứ 5 sau khi cô từ chối trả lại hai cậu con trai cho vệ sĩ của Kevin sau khi ba mẹ con trở về từ kỳ nghỉ lễ đón năm mới ở gần thành phố cảng Dana Point, California. Tới 10 giờ 50 tối, xe cứu thương đã tới và đưa cô đi cấp cứu.
Hôm qua, ông Kaplan và luật sư của Spears cũng đã chạm trán trong phòng xử riêng ở tòa và bàn bạc về một số điều khoản mới trong vụ tranh chấp. Phiên xử kín kết thúc vào buổi chiều.
Hiện tại, Britney không bị buộc tội gì liên quan tới pháp lý.
"Phòng cảnh sát điều tra của Los Angeles không đưa ra bất cứ lời cáo buộc nào với cô Spears vào thời điểm này. Chúng tôi vẫn đang tiến hành điều tra", sĩ quan April Harding khẳng định trên People.
Hai bé Sean Preston và Jayden James hiện giờ vẫn khỏe mạnh và trong vòng tay của bố.
Các mốc sóng gió trong cuộc sống của Britney Spears: 3/1/2004: Kết hôn với cậu bạn thời thơ ấu Jason Alexander ở Las Vegas. Cuộc hôn nhân chấm dứt sau 55 giờ. 14/9/2005: Con trai đầu lòng Sean Preston chào đời. Tháng 2/2006, các paparazzi chộp được cảnh Britney lái xe và để con trai ngồi trong lòng mà không thắt dây an toàn. 12/9/2006: Sinh con trai thứ hai Jayden James. 16/2/2007: Vào trung tâm cai nghiện ở Antigua trong 24 giờ. 3/1/2008: Đi cấp cứu trong trạng thái tinh thần hoảng loạn. |
Nhật Thu