Bắt đầu cương vị Đại sứ thiện chí từ đầu năm 2001, Jolie thường xuyên có các chuyến đi tới những đất nước xa xôi, có nhiều bất ổn chính trị hoặc nghèo đói và chậm phát triển. Lần này cũng không là ngoại lệ. Để lại nhà cả đàn con đông đúc, "cặp đôi quyền lực nhất thế giới" lên đường đến với những người tị nạn Iraq.
Brangelina trên đường phố ngoại ô Damascus, Syrie. Ảnh: EPA. |
"Phần đông trong số họ không thể trở lại quê hương vì những trải nghiệm kinh hoàng trong quá khứ hoặc một số vấn đề liên quan tới cuộc bầu cử sắp tới hay tình hình an ninh bất ổn nghiêm trọng và sự thiếu thốn trầm trọng các điều kiện sống cơ bản", Jolie nói trong một báo cáo với Cao ủy Liên hợp quốc về người tị nạn (UNHCR). "Vì thế họ rất cần những trợ giúp từ cộng đồng quốc tế", "bà Smith" khẳng định thêm.
Cặp đôi tại nơi trú ngụ của những người tị nạn Iraq ở Damascus. Trong khi Jolie chơi với bọn trẻ rất thân thiện thì Brad vào thăm gian bếp. |
Trong vòng 2 năm, đây là chuyến đi thứ hai của Jolie tới Syrie. Trước khi gặp Tổng thống Bashar Assad để nói về vấn đề người tị nạn Iraq, cặp đôi Brad-Jolie đã tới thăm hai gia đình sống tại vùng ngoại ô nghèo khó nhất của Damascus. Riêng với Iraq, cô đào nổi tiếng xứ Hollywood cũng đã ba lần đến nước này. Chuyến đi gần nhất vừa mới diễn ra hồi tháng 7 vừa qua khi Jolie đến thăm một định cư của những người tàn tật Iraq tại tây bắc Baghdad.
Không chỉ làm nhiệm vụ, đây cũng là một cơ hội hiếm hoi cho nhà Brangelina được ở gần nhau. Với các hành trình riêng rẽ tới Tây Ban Nha, Kenya, Ethiopia, Somalie và New York trong tháng 9, tính ra Brad và Jolie chỉ ở bên nhau tổng cộng 10 ngày suốt tháng này.
Một số hình ảnh khác trong chuyến đi của Brad-Jolie tới Syrie:
Thụy Anh
Ảnh: EPA, AP, Reuters, JustJared.