Bước vào phòng họp báo, Bonucci một tay cầm danh hiệu Cầu thủ hay nhất trận, tay còn lại cầm Coca và chai bia đang uống dở. Sau khi ngồi xuống, trung vệ 34 tuổi điềm nhiên nhấp một ngụm bia sau đó mở chai Coca uống. Người hùng của tuyển Italy nói lớn: "Tôi sẽ uống hết mọi thứ tối nay". Sau khi chỉnh mic, sao Juventus lại cầm chai bia lên uống nốt.
Hành động của Bonucci gợi nhớ tới phong trào "chê đồ uống" của nhà tài trợ xuất phát từ hành động bỏ Coca của C. Ronaldo ở những ngày đầu Euro. Loạt tuyển thủ như Pogba hay chính đồng đội Locatelli cũng bắt chước CR7 khi gạt bia và nước ngọt. UEFA sau đó lên tiếng cảnh báo các sao không học theo siêu sao Bồ Đào Nha nên sau này không có sự việc lặp lại.
Trung vệ tuyển Italy là người ghi bàn thắng san hòa ở phút 67. Anh cũng là cầu thủ lớn tuổi nhất lập công trong chung kết Euro ở mốc 34 tuổi 71 ngày. Sau khi sút tung lưới thủ môn Jordan Pickford, Bonucci nhìn thẳng vào ống kính hét lên hai lần "Bóng đá về thành Rome" (It's coming to Rome) ngụ ý chiếc Cup vô địch sẽ thuộc về Italy. Anh muốn chế giễu đối thủ bởi người Anh tự tin rằng họ sẽ chiến thắng Italy để "mang bóng đá về nhà" (It's coming home). Kết quả trận đấu mang về niềm vui vô bờ của người Italy và nỗi cay đắng cho người Anh.
Trong cuộc họp báo sau trận, Bonucci cũng không ngại ngần nhắc lại: "Giờ thì chiếc Cup đã trở lại Rome. Người hâm mộ Anh chắc đau lòng lắm và chúng tôi rất tiếc nhưng một lần nữa Italy đã dạy cho họ một bài học. Chúng tôi đã trở thành huyền thoại, chúng tôi tận hưởng chiến thắng và rời sân với giải thưởng". Sao Juventus dành tặng chiến thắng cho người hâm mộ bởi xúc động khi thấy đông đảo CĐV ở trên sân sau một năm các khán đài đìu hiu vì Covid-19.
Với hai lão tướng Bonucci và Chiellini, chiến thắng ở Euro 2020 là giấc mơ thành sự thật sau thất bại cay đắng ở chung kết Euro 2012. Thủ quân Chiellini thậm chí còn lớn tuổi hơn đồng đội ở Juventus và tuyển Italy khi sẽ tròn 37 tuổi vào tháng 8 tới. "Thành quả này nhờ công của HLV và của cả tập thể. Có điều gì đó rất khác so với quá khứ và chúng tôi đã lấy lại sự tự tin. Chúng tôi đã sa sút vài năm trước, ở tuổi này, chúng tôi nhận ra một chiến thắng như thế này thật sự giá trị. Đây là buổi tối tuyệt vời nhất sự nghiệp của tôi, một điều thật phi thường. Tôi và Chiellini đã đồng hành cùng nhau, chiếu đấu để giành chiến thắng, chúng tôi tin tưởng và đã làm được. Tôi sẽ nghĩ tới việc thuyết phục Chiellini thi đấu ở World Cup sắp tới. Chúng tôi sẽ đi nghỉ mát cùng nhau và tôi sẽ thuyết phục anh ấy", hậu vệ tuyển Italy chia sẻ.
Hoàng Trang (Theo Sportmediaset)