Sinead O'Connor là huyền thoại âm nhạc nổi tiếng toàn cầu với bản hit năm 1990 Nothing Compares 2 U. Nhưng trong khi sự nghiệp thăng hoa, cuộc sống riêng tư của Sinead lại nhiều lận đận và khổ đau.
Sau khi đạt được vị trí quán quân với đĩa đơn đầu tiên, Sinead O'Connor kết hôn với nhà sản xuất thu âm John Reynolds và có một cậu con trai chung. Tuy nhiên họ ly thân chỉ sau một năm. Sau cuộc chia tay này, cô kết hôn thêm ba lần và có vài cuộc tình khác nhưng không thể tìm thấy tình yêu lâu dài cũng như có được bến đỗ bình yên.
Người chồng đầu tiên John Reynold (từ 1987 đến 1991)
Năm 21 tuổi, Sinead O'Connor kết hôn với nhà sản xuất âm nhạc John Reynolds. Họ gặp nhau lần đầu khi cô tới London, làm ca sĩ chính trong ban nhạc TonTon Macoute. Năm 1987, Sinead mang thai con trai Jake, hiện 36 tuổi, với John và họ làm đám cưới ngay sau đó.
Thời điểm ấy, cặp sao đang trong quá trình thu âm album đầu tiên của Sinead là The Lion and The Cobra. Ca sĩ từng tiết lộ công ty thu âm đã nhờ một bác sĩ thuyết phục cô phá thai vì không thể đưa con đi lưu diễn, tuy nhiên cô từ chối.
Cuộc hôn nhân của họ kết thúc vào năm 1991, sau bốn năm. Dù vậy, Sinead và John vẫn cùng nuôi dạy con và hợp tác trong âm nhạc. Họ cùng nhau sản xuất thêm 5 album và John còn là tay trống của nữ ca sĩ trong chuyến lưu diễn năm 2013.
Cuối năm 2015, trong khi mất tích ở Illinois, Sinead O'Connor đã viết một bức thư gửi John và con trai, cáo buộc họ đã bỏ rơi cô khiến nữ ca sĩ nghĩ đến cái chết. Sau đó, Sinead được tìm thấy an toàn ở Chicago và cô cũng làm lành với chồng cũ.
Nhà báo Nick Sommerlad (từ 2001 đến 2004)
Nghệ sĩ người Ireland đính hôn với Nick Sommerlad vào tháng 6/2001. Nick làm việc cho Hiệp hội báo chí ở Dublin và là họ hàng xa của Nữ hoàng Thụy Điển Silvia. Nick cho biết hai người đã quen nhau qua một nhà báo từ tháng Hai và anh cầu hôn cô chỉ sau vài tháng gặp gỡ.
Họ kết hôn trong một buổi lễ bí mật vào hè năm đó. Sau đám cưới, Sinead O'Connor cho biết cô hạnh phúc vì tìm thấy cuộc sống bình lặng bên chồng. "Những ngày này, tôi tự tin hơn rất nhiều, thường về nhà gắn kết với gia đình. Tôi không bị cuốn vào cuộc sống của một ngôi sao nhạc rock. Tôi đang yêu, cảm thấy như mình lên thiên đường sau khi đã chết. Tôi dự định sẽ trở thành một người vợ nội trợ, nấu ăn cả ngày, nướng bánh và ân ái".
Tuy nhiên, giấc mơ về một cuộc hôn nhân bình lặng và bền chặt của Sinead O'Connor tan vỡ chỉ sau ba năm.
Nhạc sĩ Steve Cooney (từ 2010 đến 2011)
6 năm sau khi ly hôn người chồng thứ hai, Sinead lên xe hoa lần nữa với nhạc sĩ Steve Cooney. Họ đã quen nhau nhiều năm khi Steve chơi guitar cho ban nhạc của cô trong các chuyến lưu diễn. Steve cũng là thành viên của ban nhạc Cooney & Begley.
Nhưng cuộc hôn nhân này chỉ kéo dài khoảng một năm, đến tháng 4/2011. Trò chuyện với tờ Irish Examiner, nữ ca sĩ giải thích về nguyên nhân đổ vỡ: "Steve rất đáng yêu nên đó không phải lỗi của anh ấy. Lỗi là do tôi. Cuộc hôn nhân đã rất hạnh phúc. Tôi đau lòng khi mọi thứ tan vỡ".
Nữ ca sĩ cho biết thêm cô gặp khó khăn khi đối mặt với sự chê bai của mọi người về cân nặng trong khi kết hôn với Steve. "Tôi không ngại tăng cân nhưng người ta nói tôi béo phì. Điều này gây ảnh hưởng tới cuộc hôn nhân của chúng tôi", cô nói.
Nhà trị liệu tâm lý Barry Herridge năm 2011
Cuộc hôn nhân thứ ba đổ vỡ khiến Sinead O'Connor không khỏi chống chếnh. Trong một blog trực tuyến vào tháng 9/2011, nữ nghệ sĩ đoạt giải Grammy nói cô "thèm khát tình dục" và viết rằng những người theo đuổi tiềm năng có thể làm quen với cô. Nhà trị liệu tâm lý Barry Herridge đã hồi đáp Sinead, tự ứng cử mình.
"Barry đã gửi cho tôi email tuyệt vời và chinh phục trái tim tôi. Tôi không định kết hôn lần nữa nhưng Barry đã thuyết phục tôi. Anh ấy cầu hôn tôi trong mọi buổi hẹn hò", ca sĩ kể trên tờ Irish Independent.
Họ kết hôn trong lễ cưới riêng tư tại nhà thờ The Little White Wedding Chapel ở Las Vegas, Mỹ chỉ sau ba tháng gặp gỡ. Sinead xác nhận tin vui trên blog và cho biết đây hoàn toàn là một hôn lễ bình thường, không có bất kỳ người nổi tiếng nào tham dự.
Chỉ 16 ngày sau đám cưới, Sinead thông báo cô đã ly thân. Ca sĩ cho biết cô và chồng chia tay một cách thân thiện, cô vẫn yêu anh rất nhiều nhưng Barry Herridge quá tốt để "sập bẫy". Sinead thú nhận Barry phải chịu áp lực khi cưới cô vì nhiều người thân của anh đọc những tin tức không hay về nữ ca sĩ và phản đối cuộc hôn nhân này.
Sau lần ly hôn thứ tư, Sinead O'Connor nói với tờ Irish Sun rằng cô hối hận vì đã kết hôn và thề sẽ không bao giờ lấy chồng lần nữa. Nữ ca sĩ cảm thấy tuyệt vọng vì giấc mơ về một hạnh phúc đời thường tan vỡ hết lần này đến lần khác: "Tôi nghĩ mình đã cố gắng trở nên bình thường, kiểu như một người đồng tính cố khăng khăng mình là người 'thẳng'. Tất nhiên chẳng có gì là bình thường khi kết hôn với những người mà bạn hầu như không biết. May mắn thay, họ đều là những người tốt".
Ngoài bốn cuộc hôn nhân đổ vỡ, Sinead O'Connor trải qua ba cuộc tình sâu đậm khác và có thêm ba người con với các bạn trai cũ. Cô hẹn hò phóng viên người Ireland John Waters vào giữa những năm 1990 và có chung con gái Roisin. Sau chia tay, hai người bước vào cuộc chiến giành quyền nuôi con kéo dài nhiều năm và cuối cùng Sinead đồng ý cho con gái ở với bố. Năm 2004, cô sinh con trai Shane với nhạc sĩ Donal Lunny. Hai năm sau, nữ nghệ sĩ có mối quan hệ với Frank Bonadio và có con trai Yeshua.
Năm 2012, vì khủng hoảng tinh thần sau lần ly hôn thứ tư, Sinead O'Connor rơi vào trầm cảm và uống thuốc ngủ tự tử. Tuy nhiên, cô được đưa đi cấp cứu kịp thời và qua khỏi. Vài tháng trước đó, ca sĩ cũng viết trên blog rằng mình đã nghĩ đến cái chết nhưng không thực hiện vì sẽ gây tổn thương cho mọi người.
Năm 2015, Sinead O'Connor bỏ nhà ra đi trong nỗi đau khổ vì cảm thấy cô đơn. Trong bức thư để lại, ca sĩ nức nở viết về sự bội bạc của người thân, cảm giác bị bỏ rơi khi cô cắt tử cung vài tháng trước đó. "Nếu tôi không đăng status này, lũ trẻ của tôi và gia đình không thể phát hiện ra. Tôi có thể chết bất kỳ lúc nào bởi không ai mảy may đoái hoài đến tôi trong vòng một phút. Tôi có thể chết ở đây vài tuần mà không ai biết. Tôi đã bị đối xử tệ bạc như vậy từ khi tôi cắt bỏ tử cung vào tháng 8", Sinead O'Connor viết. Ca sĩ cho biết cô đã khóc vật vã trong đau khổ và cô đơn, đã cảm thấy như chết đi hàng triệu lần mà không ai quan tâm đến mình.
Sinead O'Connor vật lộn nhiều năm với chứng rối loạn tâm thần - điều cô tiết lộ nguyên nhân do từng bị mẹ lạm dụng thể xác và tình dục từ khi còn nhỏ. Năm 2020, cô tự nguyện đăng ký vào trung tâm phục hồi chức năng để điều trị tâm lý và cai nghiện. Ca sĩ dừng sự nghiệp, dành một năm để chăm sóc sức khỏe thể chất và tinh thần.
Nhưng bi kịch lại ập đến với Sinead O'Connor khi đến tháng 1/2022, con trai cô, Shane, tự tử ở tuổi 17. Shane bị trầm cảm, được đưa đến bệnh viện để điều trị nhưng cậu đã bỏ trốn và tự kết liễu cuộc đời. Nỗi đau mất con khôn nguôi giày xéo Sinead O'Connor suốt những tháng ngày qua. Trong dòng tweet cuối cùng viết vào ngày 17/7, Sinead O'Connor nói về nỗi đau của người mẹ khi con trai rời bỏ mình: "Kể từ đó, tôi sống như một sinh vật bất tử trong đêm. Cậu bé là tình yêu đời tôi, là ngọn đèn của tâm hồn tôi. Chúng tôi là một linh hồn chia hai nửa. Cậu bé là người duy nhất từng yêu tôi vô điều kiện. Tôi bị lạc trong bardo (khoảng giữa thời gian) mà không có con trai mình".
Ngày 26/7, gia đình xác nhận Sinead O'Connor qua đời ở tuổi 56.
Hoài Vũ