Tai nạn hy hữu xảy ra tại căn hộ của ông Michel Pierre, 58 tuổi, sống ở New York, khi ông vào nhà vệ sinh để kiểm tra xem đã có nước lại chưa. Theo Sky News, tòa nhà 16 tầng nơi ông ở hôm đó bị cắt nước.
Vụ nổ khiến ông Pierre bất tỉnh, chấn thương ngoài da với hơn 30 mũi khâu trên mặt, cánh tay và chân do bị các mảnh sứ văng vào người. Nguyên nhân được cho là có sự gia tăng áp suất không khí trong các đường ống, và khi có nước trở lại, áp suất này bị nén lại trong đường ống và gây ra vụ nổ.
"Rõ ràng là có vấn đề nghiêm trọng đang xảy ra trong tòa nhà này", Sanford Rubenstein, luật sư của ông Pierre, nói.
Pierre lên tiếng yêu cầu công ty quản lý tòa nhà phải đền bù cho những thương tổn mà vụ nổ gây ra.
Tai nạn hy hữu còn khiến ông Pierre hoảng sợ đến mức hiện ông chỉ dám nối một sợi dây thừng vào bồn cầu để giật nước vì sợ sẽ bị thương một lần nữa.
Hướng Dương