Khi hai con trai song sinh Victor và Vernon được 2 tuổi, Keenbie, sống ở Singapore, nhận thấy chúng không phát triển như những đứa trẻ cùng trang lứa.
"Đó có thể là một biểu hiện rất đơn giản như tôi gọi tên nhưng các con không trả lời. Tôi cũng không thấy hai con chơi cùng nhau", Keenbie, 41 tuổi nói với Asia One.
Keenie kể năm 2015, cô hẹn bác sĩ kiểm tra định kỳ về sự phát triển của Victor và Vernon. Tuy nhiên, bác sĩ nhi khoa lại lo ngại về những gì cô nhìn thấy và thông báo cho Keenbie về tình trạng tiềm ẩn của hai bé. Cô được giới thiệu đưa các con đến gặp một chuyên gia. Kết quả là Victor và Vernon được chẩn đoán mắc chứng rối loạn phổ tự kỷ (ASD).
Theo Bệnh viện Đại học Quốc gia Singapore, ASD là tình trạng phát triển thần kinh kéo dài suốt đời, được đặc trưng bởi sự suy yếu dai dẳng trong việc đáp ứng các tương tác và giao tiếp xã hội. Những triệu chứng phổ biến bao gồm hành vi lặp đi lặp lại và khó khăn khi sử dụng giao tiếp phi ngôn ngữ như cử chỉ hay chỉ trỏ.

Keenbie bên hai con trai sinh đôi.
Keenbie nói cô bị sốc khi nhận chẩn đoán này. "Tôi đã không biết phải phản ứng ra sao. Trong thời khắc đó, tâm trí tôi thực sự trống rỗng", bà mẹ hai con nhớ lại.
Lúc đó, trong đầu Keenbie lóe lên suy nghĩ, rằng đây sẽ là "một tình thế hoàn toàn khác". Việc nuôi dạy con theo nhu cầu đặc biệt đi kèm với một loạt thách thức riêng và giai đoạn chuyển tiếp là khoảng thời gian khó khăn đối với Keenbie.
Một thời gian sau khi con được chẩn đoán mắc bệnh, bà mẹ người Singapore quyết định bỏ công việc phát triển kinh doanh vào tháng 12/2015, vị trí mà cô đã đảm nhiệm trong gần hai năm.
Sau khi thảo luận với chồng mình - anh Francis Chua, 46 tuổi, hiện làm việc trong ngành dịch vụ khách hàng, cả hai đều cảm thấy quyết định này được đưa ra vì sự an toàn của Victor và Vernon.
Là người ủng hộ mạnh mẽ việc can thiệp sớm, Keenbie lưu ý rằng sự phát triển của trẻ nhỏ diễn ra khi trẻ từ giai đoạn 3-7 tuổi.
"Chúng tôi không muốn bỏ lỡ cơ hội đó. Tôi có thể tìm một công việc mới bất cứ lúc nào. Nhưng khoảng thời gian đó rất quan trọng với sự phát triển của các con", cô nói.
Vì muốn học cách tương tác tốt nhất với hai con, Keenbie đã lên mạng tìm kiếm các nguồn thông tin. Thật không may, cô "không thể tìm thấy bất kỳ thông tin nào" có liên quan hoặc hữu ích vào thời điểm đó. Vì vậy, bất kỳ kiến thức nào thu thập được trong quá trình thực hiện, Keenbie đều cố gắng chia sẻ nó trên mạng xã hội.
Bà mẹ hai con thừa nhận kinh doanh online chưa bao giờ nằm trong kế hoạch của cô. Ban đầu, tất cả những gì Keenbie muốn là chia sẻ các công cụ và thông tin hữu ích cho những người có thể không tiếp cận được. Sự thích thú muốn lan tỏa những gì mình biết cuối cùng khiến Keenbie đi đến quyết định kinh doanh online, cung cấp tài liệu, các nguồn lực để giúp phát triển, giáo dục trẻ em có nhu cầu đặc biệt.

Con trai Keenbie khi sử dụng các công cụ hỗ trợ học tập của BieCreatif (trái) và khi chụp ảnh cùng nhau (phải).
Keenbie cho hay kinh doanh online không chỉ là công việc mà còn mở ra cơ hội cho cô xây dựng mạng lưới với những phụ huynh, người chăm sóc khác đang gặp hoàn cảnh giống mình. Keenbie hy vọng sẽ trao quyền cho họ để tạo ra tác động tích cực đến cuộc sống của con cái họ.
Ngay cả khi có một hệ thống hỗ trợ mạnh mẽ, Keenbie hiểu rằng hành trình này rất khó khăn đối với những người chăm sóc khác.
"Tôi muốn tạo ra nhận thức, muốn nhắn nhủ rằng 'bạn không đơn độc'", cô nói.
Qua kinh doanh online, Keenbie cũng học hỏi được nhiều điều về cách nuôi dạy những đứa trẻ có nhu cầu đặc biệt. Cô hiện theo học Chứng chỉ Điều hành về ASD, một khóa học trực tuyến tại Học viện Đào tạo và Phát triển Ruth, và sẽ tốt nghiệp vào năm tới.
Tuy phải mất hơn 8 năm, Keenbie thừa nhận cô đang "ở một nơi hạnh phúc". Với tất cả những nỗ lực, cam kết và tình yêu Keenbie đã bỏ ra để mang lại những điều tốt nhất cho các con trai, cô hy vọng một ngày nào đó Victor và Vernon cũng có thể nói điều giống cô.
Hướng Dương (Theo Asia One)