Cảnh sát hạt Lee, bang Iowa, được gọi tới ngôi nhà ở Fort Madison lúc 10h30 ngày 31/5 sau khi nhận được thông báo có vụ chó tấn công người. Lúc tới nơi, nhà chức trách nhìn thấy một con chó lớn vồ lấy Robert Joseph Quick, 33 tuổi, khi anh đang nằm ngửa ở sân trước.
Con chó, chưa rõ thuộc giống gì, được miêu tả rất hung dữ và không chịu buông nạn nhân, khiến cảnh sát buộc phải nổ súng để ngăn nó lại.
Dù khi đó đang có nhiều vết thương trên người, anh Quick vẫn đề nghị nhà chức trách chăm sóc cô con gái 5 tuổi, do bé bị con chó tấn công trước. Vì thế, cảnh sát đã hỗ trợ, cấp cứu trước cho cô bé.
"Anh Quick đã bảo vệ con gái và chắc chắn hành động đó của anh ấy đã cứu mạng bé", cảnh sát hạt Lee thông báo trong một bản tin.
Lúc Quick được đưa tới bệnh viện cộng đồng Fort Madison, các bác sĩ tuyên bố anh đã tử vong.
Con chó trên được nuôi trong một gia đình và hiện được chủ nhà chăm sóc. Theo thông tin trong cáo phó, Quick qua đời để lại vợ và 4 đứa con.
Hướng Dương (Theo Fox News)