"Cò" (x) hoạt động trước cổng Bệnh viện Da Liễu TP HCM. |
Vào khoảng 16h ngày 3/11, một bệnh nhân nữ đến trước cổng Bệnh viện (BV) Da Liễu. Ngay tức khắc, một “cò” đi xe Max tím với bộ dạng xe ôm chạy ra mời mọc, níu kéo bệnh nhân sang một phòng mạch gần BV để khám bệnh.
Thấy vậy, anh Nguyễn Văn Hoàng, bảo vệ BV, thổi còi dẹp trật tự và hướng dẫn bệnh nhân vào BV để khám và điều trị. Tên “cò” chạy xe Max không móc được khách, tức tối đứng trước cổng BV chửi bới, hăm dọa chém chết anh Hoàng. Để bảo đảm trật tự, anh Hoàng yêu cầu người đàn ông nọ ra khỏi cổng BV. Ít phút sau, người đàn ông nọ lái chiếc xe Max đâm thẳng vào nơi anh Hoàng đang làm nhiệm vụ, kéo theo cây dù che trước cổng BV đi một khoảng xa. May nhờ anh Hoàng đã cảnh giác chạy tránh nên không bị thương tích.
Giám đốc BV Da Liễu Vũ Hồng Thái cho biết chuyện “cò” giành giựt bệnh nhân trước cổng BV tồn tại khá lâu. BV đã dùng loa thông báo để bệnh nhân cảnh giác không nghe lời dụ dỗ của chúng. Những tấm bảng hướng dẫn đặt trước cổng BV cùng những tờ bướm cũng đã được BV phát cho người bệnh. Thậm chí BV còn dời buồng bảo vệ ra hẳn phía ngoài cổng BV để kịp ngăn chặn những trường hợp bệnh nhân bị “cò” lôi kéo. Từ khi bảo vệ BV tăng cường cảnh giác cho bệnh nhân, bọn “cò” càng phản ứng dữ dội hơn. BV đã nhiều lần gửi công văn đến Sở Y tế, Công an phường 6, quận 3 đề nghị có sự hỗ trợ BV dẹp nạn cò nhưng tình trạng này vẫn không giảm đi.
Vậy thì vai trò của chính quyền địa phương tới đâu mà để bọn “cò” lộng hành trước BV Da Liễu như chỗ không người?
Còn ông Trần Song Nam, Trưởng Công an phường 6, hỏi lại: “Báo chí đưa vấn đề này lên để làm gì? Có giải quyết được gì không?”. Ông còn nói thêm hiện tượng “cò” đã có từ trước đến nay và cũng chỉ có một tên “cò” hoạt động nên không phải là vấn đề to tát, Công an phường 6 còn nhiều việc phải làm khác! Sau đó, ông chỉ anh Bùi Đức Tín, cảnh sát khu vực, trả lời phóng viên. Tuy nhiên, cảnh sát khu vực cũng chỉ trả lời chung chung: "Có biết hiện tượng “cò” này nhưng việc dẹp dứt điểm “cò” còn gặp nhiều khó khăn do thiếu lực lượng. Mỗi ngày chỉ có một dân phòng được chốt tại BV (buổi sáng từ 7h30 đến 10h, chiều từ 14 đến 15h). Anh Tín cũng xác nhận người chạy xe Max tím đã đe dọa bảo vệ BV Da Liễu ngày 3/11 tên là P.Đ.K., ngụ trên đường Nguyễn Đình Chiểu.
Có không dưới 10 tên “cò” hoạt động ì xèo trước cổng BV Da Liễu, thay phiên nhau “áp tải” bệnh nhân đến các phòng mạch quanh BV. Khi nào những tên “cò” còn hoạt động thì bệnh nhân vẫn còn tiền mất tật mang.
Phòng mạch và hiệu thuốc 81A Ngô Thời Nhiệm bị phạt 10 triệu đồng
Ngày 5/12, Thanh tra Sở Y tế TP đã tiến hành kiểm tra đột xuất phòng mạch của bác sĩ Nguyễn Thị Ngọc Nữ, 81A Ngô Thời Nhiệm, phường 6, quận 3. Bác sĩ Nguyễn Đức An, Chánh Thanh tra sở, cho biết phòng mạch của bác sĩ Ngọc Nữ khám bệnh không niêm yết giá. Thanh tra đã phạt bác sĩ Ngọc Nữ 2 triệu đồng vì vi phạm trên. Đối với nhà thuốc Bảo Hoàng ở cùng địa chỉ 81A Ngô Thời Nhiệm, dược sĩ Bùi Thị Bích Hạnh đứng tên kinh doanh bị phạt tổng cộng 8 triệu đồng. Trong đó phạt 4 triệu đồng do vi phạm bán thuốc lưu huỳnh, 2 triệu đồng vì bán thuốc không nằm trong toa bác sĩ kê và 2 triệu đồng do bán thuốc quá giá. Thanh tra sở cũng yêu cầu cơ sở khám bệnh và nhà thuốc chấn chỉnh sai phạm, niêm yết giá cụ thể. Bác sĩ chỉ khám bệnh kê toa mà không được ép bệnh nhân mua thuốc ở bất kỳ nơi nào. Nếu trong vòng 1 năm mà phòng mạch và nhà thuốc này tái phạm sẽ bị tước giấy phép hành nghề. Trước đó, phóng viên Báo Người Lao Động đã thông tin với Thanh tra Sở Y tế về việc giả làm bệnh nhân vào nơi này và đã bị “chặt” đẹp. Riêng về tình trạng móc nối với “cò”, ông An cho đây là vi phạm vào y đức. Về hoạt động của “cò” ông An nói không thể xử phạt được vì ngoài chức năng của ngành. |
(Theo Người Lao Động)