Trước trận chung kết AFF Cup 2018 khoảng 4 tiếng, ông Quế Ngọc Hùng, bố đội trưởng Quế Ngọc Hải, đã có mặt ở khu vực sân vận động Mỹ Đình. Ông Hùng cho biết đoàn gần 10 người nội ngoại trong gia đình đã đi xe riêng từ thành phố Vinh (Nghệ An) ra từ lúc 8h.
"Trước trận đấu, tôi khá lo lắng vì Hải bị chấn thương, nhưng hôm qua nó bảo là sức khỏe hiện đã ổn và sẵn sàng thi đấu. Ngày nào Hải cũng gọi điện về nhất là vào lúc đêm, hỏi thăm sức khỏe các thành viên trong gia đình", ông Hùng nói.
Bố của hậu vệ đội trưởng tin tưởng con trai là một cầu thủ bản lĩnh và có tố chất của người lãnh đạo. "Tôi động viên Hải cùng các cầu thủ tỉnh táo, thi đấu vì màu cờ sắc áo, hạn chế những pha phạm lỗi ngoài vòng cấm", ông Hùng nói thêm.
Khi được hỏi dự đoán thế nào về kết quả trận đấu, ông Hùng tự tin Việt Nam sẽ có chiến thắng cách biệt 3-1. "Mong đội tuyển luôn tương trợ nhau trong những lúc khó khăn. Hy vọng khi trận đấu kết thúc, hàng triệu người dân trên khắp cả nước sẽ được hưởng trọn niềm vui", ông Hùng nói.
Cùng có mặt ở Hà Nội, ông Nguyễn Trọng Hường, bố tiền vệ Nguyễn Trọng Hoàng, đi cùng 4 người bạn là thầy giáo của Trọng Hoàng ở các cấp độ trẻ. Ông Hường tới trụ sở Liên đoàn bóng đá Việt Nam lấy vé vào sân cổ vũ con trai.
"Tôi đi từ thành phố Vinh lúc 8h30 phút và đến Hà Nội gần 15h. Tôi và mọi người gửi xe ở dưới Hà Đông để tránh tắc đường", ông Hường nói.
Ông Nguyễn Trọng Hường cho hay tối muộn ngày 14/12, ông và con trai có trao đổi qua điện thoại. "Tôi dặn con trai phải thi đấu bình tĩnh, không được phạm lỗi quá nhiều. Ở vị trí của Hoàng thì phải để ý các pha chọc khe của đội bạn", ông Hường kể.
Cả hai phụ huynh đều gửi lời chúc chiến thắng đến các cầu thủ của Đội tuyển Việt Nam. "Nếu hôm nay thắng, chúng tôi sẽ ở lại Hà Nội một đêm để mai ăn mừng cùng các con".
Có mặt tại Hà Nội từ hai hôm trước khi diễn ra trận đấu, song bà Vũ Thị Hiền (mẹ của cầu thủ Phan Văn Đức) vẫn chưa thể gặp được con trai để dặn dò, tâm sự. "Qua báo chí, tôi chúc toàn đội tuyển khi ra sân có sức khỏe dồi dào, tạo nên những pha bóng hay, bàn thắng đẹp. Tỷ số sẽ là 1-0 hoặc 2-1 nghiêng về Việt Nam", bà Hiền nói.
Bà nội của Văn Đức là Đào Thị Lý nói: "Đã vào đến trận chung kết thì ai cũng muốn vô địch, cơ hội chia đều cho hai bên song tôi nghiêng về một chiến thắng tối thiểu dành cho đội tuyển Việt Nam".
Không ra được thủ đô để xem con trai Công Phượng thi đấu, ông Nguyễn Công Bảy cho rằng tối nay Việt Nam được thi đấu dưới sự cổ vũ nhiệt tình của khán giả nhà là thuận lợi rất lớn để "ca khúc khải hoàn".
"Mong con trai và đồng đội quyết tâm, giữ chiếc cúp vô địch ở lại Việt Nam để người hâm mộ được ăn mừng sau 10 năm chờ đợi kể từ lần vô địch năm 2008", ông Bảy nói.
Lúc 19h30 ngày 15/12, trận chung kết lượt về AFF Cup giữa Việt Nam và Malaysia sẽ diễn ra trên sân vận động quốc gia Mỹ Đình. Từ 13h, hàng nghìn cổ động viên đã đến đây để tiếp lửa cho các cầu thủ.