Tôi 25 tuổi, đang sống cùng mẹ và bà nội. 7 năm trước, bố bỏ rơi mẹ con tôi và nhanh chóng chuyển đến sống cùng người tình. Sau đó, họ có với nhau một đứa con trai, hiện 5 tuổi. Bố mẹ không ra tòa ly hôn, mẹ con tôi vẫn sống ở căn nhà đó và mẹ còn phải phụng dưỡng, chăm sóc cả bà nội.
Suốt 7 năm bố bỏ đi, ông rất ít khi về nhà, nếu có về cũng chủ yếu để thăm bà nội chứ không quan tâm, hỏi han tôi. Chính vì thế, tôi rất hận ông và gia đình mới của ông, đến nỗi nhiều đêm nằm mơ thấy họ, tôi không kiềm chế được mà khóc tức tưởi. Cuộc sống của mẹ con tôi vất vả nhiều từ khi không có bố, thiếu một người trụ cột, mẹ vừa kiếm tiền vừa phải lo chu toàn nhà cửa, chăm sóc mẹ chồng khó tính. Nhưng dần dần, mẹ con tôi cũng quen và cảm thấy yên ổn, hạnh phúc với cuộc sống hiện tại.
Cách đây vài ngày, bố tôi dắt theo con trai về nhà thăm bà nội, ông bảo thời gian qua sống ở ngoài cũng không hạnh phúc. Bố và vợ mới thường xuyên cãi nhau vì cách biệt tuổi tác, áp lực kinh tế, lại phải ở nhà thuê. Vợ mới của bố là người kiếm tiền chính trong nhà vì thế cô ta bận rộn, không chăm lo được cho bố. Có lúc đau ốm, bị Covid-19, bố phải tự cách ly, gọi đồ về nhà ăn còn cô vợ mang theo con thuê khách sạn để ở tạm. Ông cũng trò chuyện lại với mẹ tôi, nhận sai, nói hối hận và muốn quay về cùng mẹ tôi chuyên tâm làm ăn, buôn bán. Tuy nhiên, bố tôi không chỉ về một mình mà còn muốn dắt theo em trai, nếu mẹ tôi đồng ý thì vợ mới của ông cũng sẵn sàng nhường lại con cho bố nuôi.
Mẹ tôi vốn tính thương người, thấy bố nói hối hận thì cũng mủi lòng. Mẹ bàn với tôi rằng nếu bố về, mẹ chấp nhận nuôi cả thằng bé vì nó không có tội tình gì, mẹ tôi cũng thương nó. Tóm lại, trong nhà hiện giờ chỉ có mình tôi phản đối kịch liệt với ý định này của bố. Tôi vẫn nghĩ ông phải trả giá vì lỗi lầm trước kia, bạc tình bạc nghĩa với vợ con. Ấy là ông cứ nói vậy cho xuôi tai nhưng rồi chưa chắc quay về ông đã tu trí làm ăn, không chừng còn bỏ con trai đấy bắt mẹ tôi phải nuôi rồi lại ra ngoài chơi bời, trăng hoa.
Hiện tại, tôi không biết phải nói thế nào để mẹ tỉnh ngộ ra, tôi nên làm gì để phản đối bố quay về nhà?
Hậu
Nếu có tâm sự cần được gỡ rối, bạn đọc gửi về ngoisao@vnexpress.net. Ban biên tập sẽ chọn đăng những bài viết phù hợp.