Em và bạn trai quen nhau được ba năm rồi. Anh năm nay 26 tuổi, vừa mới xin vào làm kỹ sư được nửa năm, sắp tới anh được công ty cử đi tu nghiệp bên nước ngoài hai năm. Còn em 25 tuổi hiện chỉ đang làm tạm bợ tại một cửa hàng bán quần áo. Vì điều kiện không cho phép nên tụi em gặp nhau mới vài lần, chủ yếu là gọi điện. Tuy vậy hai bên gia đình đều biết nhau bởi trước đó.
Anh ấy có đặt vấn đề cưới và đã nhờ gia đình sang nhà em để xin đi lại và cưới hỏi trong năm nay luôn. Tuy nhiên bố mẹ em không đồng ý bởi có nói đi xem bói thầy bảo năm nay kỵ tuổi, thêm nữa là anh và em chưa ổn định công việc.
Hiện tại bên nhà anh đã đồng ý việc của bọn em và rất muốn chúng em sớm tổ chức. Nhưng bên nhà em lại tỏ ý chần chừ, không đồng tình. Em cũng rất buồn, cũng suy nghĩ nhiều, là chị cả trong nhà chưa giúp đỡ bố mẹ được điều gì mà lại bỏ đi đến một nơi không có ai để dựa dẫm.
Ảnh minh họa. |
Nhưng nếu năm nay không cưới thì phải đến năm 29 tuổi em mới cưới được mà trong khoảng thời gian đó sẽ có biết bao chuyện xảy ra. Anh ấy đã cố gắng hết mình rồi cả gia đình anh cũng vun đắp cho hai đứa. Anh ấy thông cảm cho em vì anh hiểu cha mẹ nào cũng lo cho con cái nhưng mọi việc khó đừng được vì anh sắp phải đi.
Thời gian này gia đình anh giục giã chuyện cưới xin nhiều hơn nên em có về hối thúc ba mẹ. Nhưng gia đình phản đối kịch liệt, đã vậy mẹ còn thẳng thừng tuyên bố: "Nếu con cứ kiên quyết làm vậy, thì ngày cưới không có gia đình nhà gái. Tùy con lựa chọn". Em nghe câu đó mà chân tay rụng rời, không biết nói gì hơn. Em khó xử quá giữa một bên là gia đình, một bên là bạn trai, em không biết mình phải làm thế nào để cân bằng cả hai. Hãy cho em lời khuyên.
Nhi.Vũ
* Gửi tâm sự của bạn tới địa chỉ email changnang@ngoisao.vnexpress.net để được độc giả chia sẻ, gỡ rối. Lưu ý bài viết bằng tiếng Việt có dấu.