Tôi 23 tuổi, vừa tốt nghiệp Đại học Sư phạm, chưa có việc làm. Tôi và anh quen nhau tính đến nay đã gần tròn 4 năm, hai đứa thật sự thương nhau, đã tính đến chuyện tương lai và con cái sau này. Giờ chúng tôi đang bị gia đình bên nhà tôi ngăn cản vì quan hệ họ hàng. Xét về vai vế thì tôi gọi anh bằng bác, vì mẹ anh và bà nội tôi là chị em cô cậu ruột. Về phía nhà anh, anh cũng thuyết phục được mẹ nhưng bố mẹ tôi vẫn giữ quyết định ngắn cấm.
Nói đến luật hôn nhân là chúng tôi không vi phạm. Anh còn nhiều điểm tốt nhưng bố mẹ tôi vẫn không đồng ý. Từ lâu bố mẹ tôi không còn đi ăn giỗ chạp bên phía họ hàng nhưng từ khi biết chúng tôi quen nhau, bố tôi lại thường xuyên liên lạc với họ hàng bên đó. Tôi và anh cũng dự tính chờ em có việc làm ổn định rồi cả 2 cùng nhau thuyết phục tiếp. Nhưng tôi nghĩ dù sao cũng nên làm cho bố mẹ xiêu lòng đã rồi sẽ thuyết phục dễ hơn. Giờ tôi rất buồn và không biết cách nào để thuyết phục bố mẹ. Anh chị có thể tư vấn giúp tôi được không?
Thi
* Gửi tâm sự của bạn tới địa chỉ email changnang@ngoisao.vnexpress.net để được độc giả chia sẻ, gỡ rối. Lưu ý bài viết bằng tiếng Việt có dấu