Tôi và người yêu quen nhau được gần hai năm. Chủ nhật vừa qua, tôi mới ra mắt nhà người yêu vì tính ra Tết sẽ cưới. Nhưng "người tính không bằng trời tính".
Vào ngày ra mắt, bố mẹ người yêu hỏi tôi vài câu về gia đình. Sau hôm đó, người yêu nói với tôi rằng bố mẹ không chấp nhận gả cô ấy vào gia đình "ba đời đàn ông lấy hai vợ". Điều này thật trớ trêu nhưng cũng là sự thật vì cụ nội tôi đã trải qua hai đời vợ, ông nội tôi cũng có con riêng, bố tôi không có con riêng nhưng có nhân tình bên ngoài, hai anh trai nhà bác ruột của tôi đều bỏ vợ.
Tôi không chấp nhận được việc bị bắt chia tay bởi lý do không phải do tôi gây ra. Bố mẹ cô ấy còn bảo: "Có phúc sẽ có phần, gia đình có nề có nếp sẽ không gặp tình trạng vậy".
Bây giờ, nếu thực sự phải chia tay, tôi không đành lòng. Thậm chí, chúng tôi còn chưa từng đi quá giới hạn trong hai năm nay vì tôi tôn trọng và trân trọng người yêu. Tôi và bạn gái xứng với nhau mọi mặt từ học thức, công việc đến kinh tế. Tôi phải làm gì đây?
Tùng
Nếu có tâm sự cần được gỡ rối, bạn đọc gửi về bichhang@vnexpress.net. Ban biên tập sẽ chọn đăng những bài viết phù hợp.