Đọc bài tâm sự Bố mẹ chồng muốn chúng tôi gửi tiền phụng dưỡng hàng tháng, tôi đồng cảm và muốn tâm sự về hoàn cảnh của mình. Tôi là nam, 30 tuổi, chưa có gia đình. Bố mẹ ly hôn từ khi tôi mới 10 tuổi, mẹ nuôi tôi, còn bố đi bước nữa nhưng không có con. Tôi lớn lên trong thiếu thốn tình cảm của bố nhưng bù lại, mẹ đã dành tất cả cho tôi. Ngày tôi đi đại học, mẹ chạy vạy đủ đường để lo tiền học. Hiện, tôi vẫn sống chung với mẹ, mỗi tháng gửi mẹ khoảng 8 triệu đồng chi tiêu cho hai mẹ con.
Nhưng rồi, bố tôi ly hôn với vợ hai và sống một mình. Gần đây, ông bắt đầu nhắn tin, gọi điện nhiều hơn, ngỏ ý muốn tôi qua lại thăm nom và chu cấp tiền sinh hoạt hàng tháng. Đỉnh điểm là lần gần nhất gặp nhau, ông nói thẳng: "Bố giờ già rồi, không còn ai bên cạnh. Dù sao con cũng là con ruột, chẳng lẽ con để bố khó khăn".
Tôi về hỏi ý kiến mẹ về trách nhiệm đối với bố thì mẹ nói: "Ông ấy có lo cho con ngày nào đâu? Giờ già rồi lại đòi con báo hiếu à? Đừng có dại!".
Tôi thật sự bế tắc. Thu nhập của tôi không nhiều, nếu gánh thêm cả bố thì tôi phải bớt khoản tiền gửi cho mẹ hàng tháng. Một bên là mẹ - người đã hy sinh cả đời vì tôi. Một bên là bố - người tôi từng giận nhưng vẫn là máu mủ ruột rà - tôi không thể bỏ rơi ông. Mong mọi người cho tôi lời khuyên.
Mỹ Anh
Nếu có tâm sự cần được gỡ rối, bạn đọc gửi về nguyengiang@vnexpress.net. Ban biên tập sẽ chọn đăng những bài viết phù hợp.