
Ảnh minh họa: Video Block
Năm nay tôi 34 tuổi, là mẹ hai con. Năm ngoái, chồng tôi qua đời vì bệnh ung thư gan. Sau khi anh mất, tôi cũng không có ý định đi bước nữa vì thương con, sợ người mới không quan tâm tới các cháu. Ba mẹ con tôi vẫn sống chung với bố mẹ chồng.
Cuộc sống giữa tôi với bố mẹ chồng không thay đổi gì nhiều so với những ngày còn có anh. Tuy nhiên, bố mẹ chồng thường để ý chuyện tình cảm của tôi, xem tôi đi đâu, với ai, hay nói xa nói gần, không muốn cho tôi lấy chồng mới. Mặc dù tôi không có ý định này nhưng cảm thấy rất bực và ngột ngạt vì họ không có quyền cấm cản tôi đi bước nữa. Tôi nên làm gì đây?
Thảo Lan
Gửi tâm sự bằng tiếng Việt có dấu tới nguyengiang@vnexpress.net để được độc giả chia sẻ, gỡ rối.