Vợ chồng mình bằng tuổi, hai đứa học cùng nhau từ hồi cấp 2, khá hiểu tính nhau. Kết thúc chuyện tình của hai đứa là một đám cưới rất đẹp ở tuổi 27.
Hồi đầu, chồng mình nói chuyện với bố mẹ cho cưới mình, bố chồng có vẻ không đồng ý vì nói rằng không thích con trai bố lấy bằng tuổi, sợ con gái sẽ già hơn. Sau này không hiểu mẹ chồng và chồng thuyết phục thế nào cũng được bố đồng ý.
Chồng mình được tin bố đồng ý cho lấy mình, lập tức xin phép mẹ cho đi chụp ảnh cưới, sau đám cưới thì đi chơi. Mình là dân kiến trúc, hay được đi đây đi đó. Chồng biết mình là một đứa lãng mạn nên đặt luôn đôi vé đi Đà Lạt 3 ngày 3 đêm, đặt cả phòng luôn. Thanh toán xong xuôi hết rồi, hai vợ chồng chắc mẩm sẽ có một tuần trăng mật ý nghĩa ở một địa điểm vô cùng lãng mạn. Hai đứa mải mê lao đầu vào chuẩn bị cho lễ cưới.
Ảnh minh họa: Inmagine. |
Mãi sau mẹ chồng mới nói với bố chồng về chuyện cho hai đứa đi trăng mật thì ông không đồng ý cho đi, lấy lý do là không xin phép trước mà đã đi đăng ký mua vé máy bay. Rồi bố mẹ chồng lo hai đứa đi chơi có vấn đề gì xảy ra. Chồng mình lại rất sợ bố nên đành bỏ phí hai tấm vé máy bay khứ hồi. Hai vợ chồng cưới xong chỉ ở nhà dọn dẹp nhà cửa.
Đêm tân hôn hai đứa mệt quá lăn ra ngủ. Trưa hôm sau vợ chồng mình xin phép về nhà mẹ đẻ lại mặt, ăn trưa xong thì đi trả váy, trả tiền hoa... Hôm sau nữa thì tiếp tục dọn dẹp. Dọn xong, bố chồng bảo hai đứa đi thăm họ hàng, nhận mặt họ hàng hai bên. Nhà bố chồng lại đang xây một khu trọ cho sinh viên thuê, nên hai đứa dọn nhà xong lại ra khu nhà trọ dọn dẹp, lau chùi một buổi chiều. Thế là gần hết một tuần xin nghỉ để lo cưới xin và trăng mật.
Đến đúng chiều chủ nhật, hai vợ chồng rảnh việc mới xin phép bố mẹ ra Hà Nội chơi một chút mà bố mẹ nói khó, sợ mình mệt, mãi rồi cũng được đi. Hai đứa lau sân xong rồi mới đi cho thoải mái thời gian. Buổi chiều hôm ấy ra, hai vợ chồng mình mang quà thăm bố nuôi xong thì đi xem phim, định bụng xem xong thì gọi mấy người bạn đi cafe ở đâu đó cho vui, nhưng lại thấy muộn quá rồi, mà mẹ chồng lại cứ gọi điện giục về. Thế là hai vợ chồng lại lục tục kéo nhau về. Vậy là kết thúc tuần trăng mật, mà phải gọi là "vỡ mật" mới đúng.
Đến giờ mình vẫn tiếc về vụ trăng mật Đà Lạt đó. Thỉnh thoảng mình vẫn nhắc chồng phải làm một buổi trăng mật khác thay thế, vì mình là một đứa rất yêu thich du lịch. Hơn nữa trăng mật lại là một chuyến đi, một kỷ niệm vô cùng ý nghĩa của bất cứ cặp vợ chồng trẻ nào. Chồng mình có nói rằng: "Thôi, mất vài triệu nhưng cả nhà cùng vui vẻ thì anh cũng không tiếc!", nhưng nói thật là mình không thấy vui vẻ lắm, mình không thể tự dối lòng mình được.
Biết rằng về làm dâu là phải theo nhà chồng nhưng mình nghĩ bố mẹ chồng không nên can thiệp quá nhiều vào việc đi trăng mật của hai đứa. Hơn nữa việc đó đâu có gì là xấu. Đành rằng chồng mình đã sai vì không xin phép bố chồng trước. Mình tự nhủ mình sẽ là một nàng dâu ngoan ngoãn, nghe lời bố mẹ chồng, nhưng điều đó không có nghĩa là mình sẽ cam chịu, sẽ từ bỏ hết tất cả những sở thích của mình được.
Chúng mình đều đã lớn, đều là những đứa biết lo làm ăn chứ không phải chỉ suốt ngày chơi bời. Mình tin là theo thời gian, mình và chồng sẽ thuyết phục được bố mẹ chồng thay đổi quan niệm không hay về tuần trăng mật. Sau này nhất định vợ chồng mình sẽ có một kỳ nghỉ trăng mật thật lãng mạn và ý nghĩa của riêng hai đứa.
* Chia sẻ về những kỷ niệm vui, buồn, khó quên trong tuần trăng mật của bạn để nhận quà tặng là tiền mặt trị giá 2 triệu đồng. Gửi email về địa chỉ cuoihoi@ngoisao.vnexpress.net. Chi tiết tham khảo tại đây.
Trần Thị Liên
(Từ Sơn - Bắc Ninh)