Tôi lấy chồng được ba năm, có con đầu lòng gần hai tuổi. Gia đình chồng tôi đều là người thành phố nhưng nếp sinh hoạt rất kỳ lạ, khác hẳn với gia đình tôi ở tỉnh lẻ. Tôi bức xúc nhất là việc bố mẹ chồng thường xuyên mút mát thìa, đũa rồi xúc cho cháu ăn. Thông thường tôi là người nấu cháo cho bé nhưng đôi lúc tôi đi làm về muộn, mẹ chồng sẽ đảm nhiệm việc đó. Mỗi lần nấu cháo, bà thường đưa đũa lên miệng nếm thử. Một nồi cháo bà phải nếm 5-6 lần sau đó lại đặt đũa xuống quấy. Tôi nhắc bà lấy một thìa cháo ra cái bát con rồi thử thì bà phản đối: "Bày vẽ, tí lại phải rửa thêm bát với thìa à?".
Con tôi rất bám ông nội, chỉ ông nội xúc thì bé mới chịu ăn ngoan nhưng mỗi lần cho bé tập ăn cơm, ông lại nhai sẵn cơm rồi nhả ra cho cháu ăn vì sợ bé chưa ăn thô được. Tôi nhìn cảnh ấy mà không chịu được. Nếu không phải là nhai cơm thì ông cũng hay đưa cháo lên miệng nếm thử xem còn nóng không rồi mới xúc cho cháu. Tôi nhắc ông thì ông dỗi và hôm sau vẫn làm theo ý mình. Tôi muốn gửi bé đi nhà trẻ sớm nhưng con thường xuyên ốm nên chồng và bố mẹ chồng phản đối.
Giờ tôi không biết phải làm thế nào để bố mẹ chồng chịu hiểu và thay đổi cách chăm cháu. Xin độc giả cho tôi lời khuyên.
Ly
Nếu có tâm sự cần được gỡ rối, bạn đọc gửi về bichhang@vnexpress.net. Ban biên tập sẽ chọn đăng những bài viết phù hợp.