Chào bạn!
Hôm nay, tôi đọc được tâm sự của bạn trong bài viết Bố mẹ không cho cưới vì chê anh nghèo, tôi thấy tình yêu không như chúng ta nghĩ đâu bạn ạ. Tôi xin kể câu chuyện của riêng mình để bạn có được câu trả lời cho bản thân.
Tôi là con út trong gia đình có 4 anh chị em. Bố mẹ tôi đều là nông dân quê lúa nhưng đều cố gắng nuôi 4 chị em tôi ăn học đàng hoàng. Tháng 8/2010, tôi quen anh trong một lần tình cờ khi đi chơi với hội đồng hương. Anh cũng là người cùng quê tôi nhưng sinh ra và lớn lên ở Hà Nội. Gia đình anh cũng thuộc diện bình thường. Bố mẹ anh cũng phải chật vật để duy trì cuộc sống như gia đình tôi.
![]() |
Ảnh minh họa: Inmagine. |
Anh là một người hiền lành, tử tế, không ăn chơi đùa đòi, từ nhỏ đã giúp mẹ nấu cơm, chăm sóc em trai. Anh đang là công chức trong Tổng cục hậu cần. Tôi và anh rất yêu thương nhau. Hai chúng tôi đã xác định cưới và ra mắt hai bên gia đình. Tôi thường xuyên đến nhà anh và anh cũng thường xuyên về nhà tôi. Gia đình tôi rất yêu thương anh, coi anh như con cháu trong nhà.
Chúng tôi đã nói chuyện với nhau để hai gia đình đi lại trong năm nay. Đầu năm 2013 chúng tôi sẽ tổ chức. Vậy là, cứ như thế gia đình anh về gặp bố mẹ tôi. Tôi không ngờ trong cuộc nói chuyện bố anh, cô anh đã phản đối chuyện của chúng tôi. Bố anh nói với bố mẹ tôi là: "Ông bà thấy tuổi hai đứa không hợp mà không xem xét, hay phản đối gì à?". Tôi sững sờ trước cách nói chuyện không tôn trọng của bố anh với gia đình tôi.
Bố tôi cũng đối đáp lại rằng: "Gia đình tôi từng phản đối nhưng bọn trẻ nó yêu nhau và chúng tôi đã đi xem. Thầy bói nói tốt, không vấn đề gì cả". Bố anh ấy thì nói: "Tôi chỉ khuyên thế, nếu hai đứa sau này không may có chuyện gì thì không hối hận. Tốt cho hai đứa thôi". Và cũng từ ngày hôm đó, gia đình anh không quan tâm tới anh nữa, anh đi làm về và lên phòng. Đến nay, cũng được hai tháng rồi.
Tôi sinh năm 1987, còn anh sinh năm 1984. Mèo và chuột đấy bạn ạ. Tôi không quan niệm hợp tuổi hay không nhưng các cụ thì rất quan trọng. Mẹ anh ấy nói: "Giữa chúng tôi không có cưới xin gì cả". Bố mẹ bạn nói còn dễ chịu chứ bạn mà nghe bố mẹ anh ấy nói, mình là con gái, cảm giác đau khổ thế nào bạn biết không?
Tôi và anh đã quyết định cuộc sống là của hai đứa, lấy vợ ở với mình cả đời chứ có lấy về cho bố mẹ đâu. Chúng tôi sẽ không lùi bước dù biết là khó khăn. Bạn cũng vậy nhé, hãy tin vào tình yêu của mình. Nếu bạn cưới mà không có bố mẹ, dù buồn nhưng sau này các cụ sẽ hiểu. Chúng tôi cũng sẽ cưới mà không có bố mẹ nhà trai đó bạn.
Chúc bạn may mắn!
* Độc giả muốn được tư vấn, chia sẻ về những vấn đề gặp phải khi chuẩn bị đám cưới và trong quá trình tổ chức, xin gửi email về địa chỉ cuoihoi@ngoisao.vnexpress.net.
Loan Vũ