Theo truyền thông Trung Quốc, khoảng 15h ngày 2/11, hai em bé tử vong sau khi ngã từ tầng 15 của một khu chung cư ở quận Nam An, thành phố Trùng Khánh.
Trước đó, người mẹ có việc quan trọng ra ngoài nên giao lại hai con, gồm con trai 5 tuổi và con gái 2 tuổi, cho người bố trông nom. Tuy nhiên, trong lúc để hai bé ở nhà, người bố mải nghịch điện thoại, không để ý đến con.
Do chơi gần cửa sổ không được lắp chấn song, hai đứa trẻ đã rơi thẳng xuống đất. Tuy nhiên, người bố vẫn không hay biết. Anh này tưởng con đi chơi đâu nên đi tìm. Nghe thấy hàng xóm ở tầng 7 la lớn: "Con của nhà ai rơi xuống kìa?", người bố mới tá hỏa chạy đến xem.
Xuống tầng một kiểm tra, người đàn ông nhận thấy một trong hai đứa trẻ đã không còn phản ứng gì, bé còn lại chỉ còn thoi thóp. Người bố đập đầu vào tường, gục xuống và khóc lóc thảm thiết.
Lúc xe cấp cứu tới hiện trường, bé gái 2 tuổi được xác nhận đã tử vong. Bé trai 5 tuổi được đưa đến bệnh viện cấp cứu nhưng cũng chỉ duy trì được tính mạng đến ngày hôm sau vì vết thương quá nặng.
Sự việc khiến nhiều người dân trong khu dân cư tập trung vây xem và không khỏi xót xa. Cảnh sát đã tới từng nhà người dân hỏi chuyện để điều tra thêm nguyên nhân.
Tùng Anh (Theo Oriental Daily)