
Theo Times of India, tối 16/9, cô con gái đã bỏ chạy khỏi nhà sau khi ông bố định tiếp tục giở trò đồi bại. Người bố, khoảng 40 tuổi, làm nghề đốn củi, sau đó trình báo con gái mất tích lên sở cảnh sát, và cảnh sát bắt đầu vào cuộc.
Khi được hỏi tại sao lại bỏ nhà đi, nạn nhân đã kể lại toàn bộ sự việc. Cô bé cho biết mẹ em qua đời cách đây 4 năm, và khoảng nửa năm sau, em bắt đầu bị bố quấy rối tình dục tại nhà của gia đình gần Vrindavan, thuộc bang Uttar Pradesh.
Ngay khi được báo tin về sự việc, cảnh sát lập tức bắt giam nghi phạm, nhưng người đàn ông này khai rằng mình hoàn toàn không liên quan tới việc con gái bị lạm dụng tình dục. Ông này nói rằng cô bé đang có ý định bỏ trốn với một chàng thanh niên nào đó. Tuy nhiên, đội điều tra xác nhận chính ông ta là kẻ quấy rối con gái trong 4 năm qua.
"Nghi phạm có 3 đứa con và bé gái này là chị cả. Hai bé còn lại còn quá nhỏ để nhận thức được chuyện gì đang xảy ra", Babita Singh, cảnh sát địa phương, cho biết.
Trước đó, hôm 4/9, một người đàn ông ở Sarojini Nagar cùng con trai cũng bị bắt vì tội cưỡng hiếp cô con gái 25 tuổi.
Hướng Dương