Đêm muộn 28/6, căn nhà của ông Đào Văn Nam và bà Hoàng Thị Mai (cùng 75 tuổi) tại thôn Bái Trang, xã Quỳnh Hoa, huyện Quỳnh Phụ, Thái Bình) vẫn sáng đèn. Mọi ngày giờ này hai ông bà đã đi ngủ. Ông Nam bà Mai là bố mẹ ruột của Đào Văn Thịnh (43 tuổi), kẻ gây ra vụ thảm án sát hại bố mẹ vợ và vợ sáng ngày 28/6.
Nằm thu mình dưới manh chiếu trải giữa nhà, ông Nam liên tục than "Trời đất ơi". Vụ thảm án do con trai gây ra khiến ông vốn đã già yếu giờ càng suy sụp.
Gắng gượng ngồi dậy, ông Nam kể vợ chồng ông sinh được 4 người con, Thịnh là con thứ 3. Các con ông đều là công nhân và lập gia đình xa nhà, riêng Thịnh lấy vợ gần nhà, cùng thôn Bái Trang, xã Quỳnh Hoa, huyện Quỳnh Phụ, Thái Bình.
Những năm trước vợ chồng Thịnh đi làm ăn xa. Sau khi sinh con thứ hai, vợ Thịnh là chị Đào Thị Sim về trước chăm con, còn Thịnh mới về khoảng 1 năm nay. Từ lúc này, vợ chồng Thịnh bắt đầu nảy sinh mâu thuẫn.
Bản thân ông Nam cũng không rõ nguyên nhân vợ chồng con trai lục đục. Tuổi cao, sức yếu, ông cũng chỉ biết khuyên bảo các con làm hoà mà không thành.
Kể lại sự việc sáng 28/6, ông Nam cho hay khi đang nằm nghỉ thì nghe tiếng Thịnh gọi: "Bố ơi dậy con bảo cái này".
"Tôi lê người dậy, thì nó bảo bố mẹ cố nuôi hai đứa cháu, con đi đầu thú đây. Thế rồi nó đi luôn trong khi tôi vẫn không hiểu chuyện gì".
Linh tính có chuyện chẳng lành, người cha già cố chạy theo bóng Thịnh đến UBND xã Quỳnh Hoa thì thấy Thịnh đã ở trong phòng công an xã.
"Lúc này mấy chị làm ở xã nói với tôi: 'Ông ơi thằng Thịnh nó giết hết người nhà ông Cửu rồi'", ông Nam kể lại.
Người cha già như chết đứng sau khi nghe tin. Ông ngã gục tại chỗ, gần như ngất đi.
Ngồi cạnh chồng, bà Mai thi thoảng xoa ngực cho ông. Bà Mai kể rằng, vợ chồng bà biết chuyện vợ chồng Thịnh lục đục thời gian qua. Sáng 26/6, con dâu Sim quyết định về nhà bố mẹ đẻ. Chuyện đến nước này, người mẹ già biết không thể hàn gắn.
"Tôi nói với hai đứa, nếu không chung sống được với nhau thì thôi, đường ai người đó đi và sau này không đụng chạm đến nhau nữa. Cháu Sim về làm dâu 10 năm nay, 2 mẹ con sống không có điều tiếng gì. Phận tôi cũng làm dâu nên rất hiểu và thương cháu, nhiều lúc hai mẹ con cũng tâm sự. Cháu Sim là con dâu hiếu thảo", bà Mai tâm sự.
"Sáng 28/6, Sim nó về nhà bảo chồng tôi đưa sổ hộ khẩu. Lúc đó, Thịnh đội mũ bảo hiểm đi trước còn vợ nó đi sau. Biết không thể níu kéo được tình cảm hai đứa nó nên tôi bảo chồng đưa sổ cho hai con ra xã", bà Mai kể lại.
Bà không ngờ đấy là lần cuối gặp con dâu mình. Lau nước mắt bà Mai kể tiếp, khi ấy, bà đang làm vườn thì nghe chồng gọi bảo thằng Thịnh gây họa bên nhà thông gia rồi. "Tôi lúi húi ngoài vườn nghe không rõ còn bảo chồng tôi chạy sang bảo ông bà thông gia tránh đi".
Nhưng ngờ đâu mọi chuyện đã quá muộn. Thịnh đã ra tay sát hại bố mẹ vợ và vợ.
"Thà nó chết mình nó thôi, giờ gây ra tội lại để các con nhỏ phải chịu", bà Mai chua xót nói.
Nghĩ đến hai đứa cháu nhỏ (bé lớn 9 tuổi, bé nhỏ 3 tuổi) con của Thịnh và chị Sim đang được dì đưa đi chơi, bà Mai rớt nước mắt. Bà cho biết hai bé gái đang ở với ông bà nội và rất ngoan.
"Hết sáng đến chiều, hai cháu cứ hỏi 'mẹ cháu đâu rồi' mà tim tôi thắt lại. Vừa rồi cô các cháu phải đưa cháu đi chơi cho hai cháu quên đi, nhưng lát nữa về chúng sẽ lại đòi mẹ, không dỗ được..", bà sụt sùi.
Đưa mắt nhìn ra bầu trời đêm, bà Mai như thấy cuộc sống sau này của mình, bế tắc và tăm tối. Người bà già cả không biết nói sao với cháu, cũng chẳng dám ra đường nhìn hàng xóm.
Bà thở dài: "Thường ngày mẹ đi làm về muộn, các cháu cũng thức để chờ mẹ về ăn cơm cùng. Vợ chồng tôi chả còn thiết sống chết nhưng thương hai cháu nhỏ quá. Còn sống thì còn nuôi các cháu chứ tương lai không biết sẽ đi về đâu".
Đăng Khoa
* Tên nhân vật đã được thay đổi.