Bố và khoảng 25 người thân của Huỳnh Trần Ý Nhi tới sân khấu ở bán đảo Hải Giang, TP Quy Nhơn xem cô thi chung kết, tối 22/7. Ông Huỳnh Tấn Nguyên, 51 tuổi - bố Ý Nhi - ngồi đợi tới 1h sáng hôm sau để gặp con gái sau khi cô đăng quang. Ông Nguyên nói mình xúc động, tự hào khi Ý Nhi giành danh hiệu hoa hậu. "Tim tôi đập nhanh khi ngồi xem con thi. Mỗi lần Nhi được gọi tên vào top, tôi không thể ngồi yên một chỗ, liên tục đứng dậy ra ngoài vì hồi hộp", ông Nguyên nói.
Ông Nguyên tiết lộ Ý Nhi là chị gái lớn trong gia đình có ba chị em. Cô có một em gái 18 tuổi đang học đại học năm nhất ngành kinh tế tại Hà Nội và em gái út 10 tuổi. Theo ông Nguyên, con gái lớn năng nổ, chăm học từ nhỏ nên luôn là tấm gương cho các em noi theo. Trong mắt ông, Nhi cá tính, quyết liệt, luôn nỗ lực hết mình và "làm gì cũng phấn đấu cao độ". Thời gian đầu Nhi vào TP HCM học tập, ông có chút lo lắng nhưng do con ở cùng nhà với cô ruột nên yên tâm phần nào. Gần đây, ông thấy con bận học nên không dám gọi điện hỏi thăm nhiều, chỉ nhắn tin bảo ban con giữ sức khỏe, học tốt, lo cho tương lai.
Bố hoa hậu cho biết hai năm gần đây, Ý Nhi mới bộc lộ mong muốn thi hoa hậu. "Từ khi lên Sài Gòn học và trải nghiệm công việc người mẫu ảnh, Nhi có thêm thu nhập, được nhiều người biết đến. Sau đó, con giành thêm danh hiệu Á khôi Duyên dáng sinh viên Bình Định. Khi con thi Miss World Vietnam, gia đình chỉ ủng hộ tinh thần vì Nhi nói hầu hết chi phí được ban tổ chức hỗ trợ. Tôi tin với bản lĩnh, sự mạnh mẽ, con sẽ tuân thủ tốt lịch trình sau đăng quang, tiếp bước các hoa hậu đàn chị cống hiến cho xã hội, mang vinh quang về cho đất nước", ông Nguyên tâm sự.
Ông Nguyên phủ nhận con gái sinh ra trong gia đình "trâm anh thế phiệt". "Nhi không phải tiểu thư 'ngậm thìa vàng'. Con tôi có cuộc sống bình thường như bao cô gái trẻ khác. Bản thân tôi cũng chỉ làm xây dựng ở quê", ông nói.
Bà Diệu Nguyễn, 39 tuổi - dì Ý Nhi - nói trong nhà, tân hoa hậu giống bố hơn mẹ, nhất là ở tính cách tự lập. Trong khi đó, Huỳnh Trần Ý Nhã, 10 tuổi - em gái út của Ý Nhi - cho biết "hâm mộ chị hai" vì làm bánh ngon, học giỏi.
Về phía Ý Nhi, cô cho biết bố là giám đốc một công ty xây dựng ở địa phương, mẹ làm nội trợ. Quan sát bố giao tiếp với đối tác, cô học được ở ông phong thái tự tin, chững chạc, bản lĩnh. "Tôi là con trưởng của gia đình nên từ nhỏ đã có những tính cách này. Tôi luôn tự lập, trưởng thành, suy nghĩ cho gia đình, đặc biệt là hai em gái. Lớn lên, tôi học hỏi thêm nhiều đức tính từ bố, đặc biệt là sự bản lĩnh", cô nói.
Huỳnh Trần Ý Nhi sinh năm 2002, quê Bình Định, là sinh viên ngành Quản trị kinh doanh, Đại học Quốc tế, Đại học Quốc gia TP HCM. Cô cao 1,75 m, số đo ba vòng 79-59-89 cm. Khi cô được xướng tên thành Miss World Vietnam 2023, hàng nghìn khán giả quê nhà liên tục reo hò. Chiến thắng của Ý Nhi trùng với dự đoán của nhiều khán giả theo dõi cuộc thi. Trước chung kết, thí sinh thắng giải Người đẹp thời trang.
Trong phần thi cuối, cô có câu trả lời ứng xử lưu loát. Thí sinh nhận câu hỏi từ giám khảo Lê Thanh Hòa: "Giới trẻ ngày nay gặp nhiều áp lực trong cuộc sống. Em từng gặp vấn đề gì, giải quyết thế nào?". Cô trả lời: "Mỗi chúng ta đều có áp lực của riêng mình. Em có áp lực đồng trang lứa. Em được sinh ra trong thời bình, có nhiều điều kiện phát triển, học tập, hoàn thiện bản thân. Em sợ mình không giỏi bằng người khác. Em sợ không thành công như con nhà người ta - một cụm từ đầy định kiến. Nhưng mỗi người có xuất phát điểm, ưu điểm khác nhau. Chúng ta không nên so sánh bản thân với bất kỳ ai mà nên nhìn vào ưu điểm, điểm mạnh của mình để phát huy. Câu nói em vô cùng tâm đắc là 'Áp lực tạo kim cương'. Nếu chúng ta biết tận dụng áp lực đó, nó sẽ khiến chúng ta phát triển, thành công nhanh hơn, trở thành viên kim cương tỏa sáng. Nếu không thể vượt qua áp lực, chúng ta chỉ trở thành một nắm đất vụn bình thường".