
Con gái lên 4 tuổi, đó là một dấu mốc không chỉ quan trọng của riêng cô bé Ri mà còn rất có ý nghĩa với mẹ của bé - chị Lena Trần. Bởi qua đó, chị thấy được sự khôn lớn mỗi ngày của con gái - người bạn đồng hành đặc biệt sau cuộc hôn nhân không trọn vẹn.

Và tất cả những khoảnh khắc đáng yêu của hai mẹ con được gói trọn trong bộ ảnh đặc biệt giữa mẹ và con gái.

Tràn ngập trong những khung hình là tình yêu thương, sự gần gũi như hai người bạn của hai mẹ con.

Lena Trần chia sẻ, quá trình chuẩn bị để chụp bộ ảnh rất nhanh. Chị chọn những bộ đồ giống nhau rồi hai mẹ con cùng trao đổi và đi mua phụ kiện.

Nói về con gái, chị Lena Trần cho biết, bé Ri khá độc lập và 'bướng', thích lựa đồ theo ý của mình và thường tự đưa ra ý tưởng kết hợp váy, áo với giày, mũ... Trước đây, bé chỉ thích mặc đồ màu hồng, không chọn màu tối nhưng dần dần, bé đã thay đổi với sự tư vấn của mẹ.

Hai mẹ con thoải mái vui đùa và nhiếp ảnh gia sẽ bắt lại những khoảnh khắc tự nhiên. Chính điều đó đã giúp cho bộ ảnh có sự gần gũi với người xem.

Khi người phụ nữ một mình nuôi con nghĩa là cô ấy đã quyết định đối diện với vô vàn khó khăn nhưng trong bộ ảnh của Lena Trần và con gái, luôn tràn ngập niềm vui.

Bởi con gái chính là động lực và sức mạnh để người mẹ vượt qua tất cả những điều không thuận lợi mà cuộc sống mang lại.

Làm mẹ là phải che chở cho con nhưng không có nghĩa là bao bọc một cách thái quá nên Lena Trần luôn tôn trọng mọi quyết định của con, để bé phát triển tự nhiên.

Hai mẹ con thoải mái vui đùa và nhiếp ảnh gia sẽ bắt lại những khoảnh khắc tự nhiên. Chính điều đó đã giúp cho bộ ảnh có sự gần gũi với người xem.
Song Giang
Ảnh: Bienla