Duyên phận đã đưa hai con người ở cách xa nhau, xích lại gần nhau nên nghĩa vợ chồng. Mình và anh ấy học chung cấp 3 nhưng khi ra trường anh ấy vào Sài Gòn học tập và sinh sống, còn mình học tập và làm việc tại Hà Nội.
Khoảng thời gian đó có nhiều thứ xảy ra cho hai đứa nhưng có một sợi dây vô hình nào đó đã gắn kết số phận hai con nguời. Sau 5 năm ra trường, bọn mình mới gặp lại nhau. Cái tình cờ của buổi gặp gỡ đó đã đuợc lấp đầy bằng hình bóng và nụ cuời của đối phương.
Dù có cách xa về không gian địa lý nhưng cuối cùng mình và anh ấy đã quyết định đến với nhau sau 2 năm yêu nhau trong xa cách, gắn kết hai trái tim vẫn thuờng thổn thức mong mỏi bằng những chuyến ghé thăm đường dài của nguời yêu, sau những cuộc điện thoại suốt đêm. Lễ cưới của chúng mình được tổ chức vào 14/01 tại vùng quê miền biển Nam Định của chúng mình.
>> Xem tiếp
* Bạn có thể gửi ảnh cưới tham dự cuộc thi ảnh tháng 11 với phần quà là thẻ mua hàng của nhãn hiệu thời trang Lewis, mỗi thẻ trị giá 1,5 triệu đồng. Xem chi tiết thể lệ tại đây.