"Cuộc sống gia đình của tôi là một cuộc sống giản đơn". |
Khi được hỏi về vấn đề nhạy cảm này, Gates đã cười và thừa nhận. Tại Harvard, Gates vẫn thường lui tới các quán "đèn mờ", nơi người ta hút thuốc phiện và xem phim "tươi mát".
Song Gates cũng biện minh rằng: "Đến đó không có nghĩa là phải liên đới đến mọi thứ đang diễn ra ở đó. Tôi thực sự đã có tìm đến những nơi như vậy. Thật dễ dàng, bạn chỉ cần đi tàu điện ngầm. Và giá cũng khá mềm. Tôi ăn pizza, đọc sách, và xem những gì đang diễn ra".
Người đã lọt vào mắt xanh của Gates là Melinda French. Melinda French sinh ra ở Dallas, gia nhập Microsoft năm 1987 và gặp "ông chủ" Gates tại một buổi họp báo của Microsoft ở Manhattan. Khi ấy, bà đang là một trong những điều phối viên của công ty.
Người ta đã đặt ra đủ thứ chuyện cười, những tin đồn về cuộc hôn nhân này. Khi Gates đính hôn, tờ Star phao lên rằng ông đã có một cuộc thử nghiệm nhỏ dành cho Melinda, khi Melinda vượt qua thì ông mới cầu hôn. Sau đó thì Melinda "chết ngất" và nói: "Vâng ạ! Ôi vâng!".
Nhưng thực tế họ đến với nhau cũng thật bình thường. Khi được hỏi điều gì ở Melinda hấp dẫn ông, bản thân Gates cũng chẳng rõ nữa. Dường như điều này quá riêng tư. Gates nói rằng ông thích Melinda ở tính thông minh và độc lập. Nhưng Gates cũng thừa nhận trong đời mình, những người thú vị, thông minh và độc lập ông đã gặp không phải hiếm.
Khi Gates lấy vợ, các đối thủ cạnh tranh của ông xem đó là một sự kiện được chờ mong từ lâu. Họ đắc thắng mà bảo rằng ông sẽ ít tập trung hơn cho công viêc. Song theo Gates đó chỉ là một... trò đùa không hơn không kém.
"Nếu họ thực sự nghĩ là tôi ít đi làm hơn chỉ vì tôi lấy vợ thì đó là một sai lầm", Gates bộc bạch. "Cuộc sống gia đình là một cuộc sống đơn giản hơn". Gates lý giải việc ông ít khi đến cơ quan hơn trước không phải do "vui duyên mới nên quên nhiệm vụ" mà do ông đang phải tập trung cho những công việc hữu ích hơn nữa.
(Theo Đàn Ông)