- Anh có thể tiết lộ một chút thông tin về album mới này?
- Tôi rất vui vì cuối cùng thì album Quán cà phê mùa hè cũng hoàn thành và có cơ hội để giới thiệu giọng hát của tôi đến các bạn yêu nhạc. Album gồm 8 bài của các nhạc sĩ Huy Tuấn, Kim Tuấn, Vĩnh Tâm, Bảo Huy, Trịnh Công Sơn, Lê Hựu Hà...
Ca sĩ Hứa Vỹ Văn. |
- Trên bìa CD trông anh rất ấn tượng với một làn da rám nắng, nằm nghe nhạc ngoài bãi biển. Tại sao anh lại chọn hình ảnh đó?
- Thật ra chỉ do tình cờ mà thôi. Tôi và êkíp chụp hình chẳng biết phải chụp sao cho phù hợp với chủ để. Vậy là những tấm hình "bên lề" tưởng chừng không dùng đến lại được sử dụng vì mọi người cho rằng nó thật hơn. Chính tôi khi xem lại cũng thấy như vậy nên đồng ý lấy làm hình bìa CD vol.2. Lần xuất hiện này, tôi muốn mọi người nhìn mình theo cách khác từ phong cách, xử lý ca khúc đến một hình tượng mới.
- Có ý kiến cho rằng album này của anh không hấp dẫn. Anh thấy thế nào?
- Làm album trong thời điểm này có ai nghĩ đến việc thu lời. Được mọi người biết đến và ủng hộ là hạnh phúc lắm rồi. Tôi biết những bài hát của tôi chọn không dễ nghe, nhất là đối với những fan tuổi teen. Nhưng tất cả những bài trong vol.2 này, tôi đều rất thích và muốn thể hiện. Cảm nhận thì mỗi người có một cách riêng, người nói hay, người lại cho là bình thường. Song dù có thế nào thì album này cũng là tấm lòng của tôi muốn gửi đến khán giả, những người đã quan tâm và theo dõi bước đi của tôi trên con đường nghệ thuật.
- Các ca sĩ Hà Nội thì "Nam tiến" và đặt hàng các nhạc sĩ trong Nam. Còn hầu hết các ca khúc trong album của anh đều do nhạc sĩ Hà Nội sáng tác. Anh muốn tìm cách "xâm lấn" phương Bắc?
- Tôi có gì đâu mà phải tìm cách "xâm lấn" chứ. Tôi muốn đi khắp nơi chứ không riêng gì Hà Nội. Tôi chọn nhạc sĩ Hà Nội đơn giản vì thấy cách làm việc của họ rất hợp với cách sống và suy nghĩ của tôi. Nhẹ nhàng và tĩnh lặng. Ở ngoài Bắc không ồn ào, vội vã như trong Nam. Sắp tới, tôi sẽ kết hợp với các nhạc sĩ Hà Nội để thực hiện album tiếp theo.
- Với vai trò một người mẫu, diễn viên, anh có suy nghĩ gì về hiện tượng "trai bao"?
- Trong cuộc sống, chẳng có gì là tuyệt đối cả. Người mẫu đẹp nhưng đâu phải ai cũng thực dụng và làm những chuyện mất đạo đức nghề nghiệp đó. Tôi nghĩ những người như vậy chỉ có thể thoả mãn một thú vui, một mục đích nào đó nhất thời thôi. Nó không mang lại thành công lâu dài được. Tại sao mình cứ làm dây leo quấn quanh thân cây mà không cố gắng vươn lên trở thành thân cây đứng một cách vững vàng.
- Có phải anh muốn làm thân cây cho những dây leo khác bám vào?
- Không hẳn vậy nhưng không có cây nào vừa sinh ra đã cao lớn, vững chãi được. Tôi biết mình là ai, mình đang ở vị trí nào và hiểu mình đang làm gì.
- Anh tự đánh giá về mình thế nào?
- Tôi sống an phận, làm những gì mình thích, tất nhiên là phải trong khả năng và vừa sức với mình. Nếu có giải thưởng đa năng (người mẫu, diễn viên, ca sĩ) có lẽ tôi chỉ đứng sau Ngô Thanh Vân và Hồ Ngọc Hà.
(Theo Màn Ảnh Sân Khấu)