Trong bản tin thời sự 19 giờ tối qua (13/1), khi BTV Hương Linh kết nối trực tiếp với phóng viên Lê Hồng Quang ở Brussels (Bỉ) để nói về chủ đề "Châu Âu phản đối việc kỳ thị người Hồi giáo?", phóng viên này giữ vẻ mặt nghiêm trọng và nhắc lại ba lần câu “Mất điện thoại rồi”.
Sau đó, nhà đài phải tắt tiếng của phóng viên Lê Hồng Quang còn BLV Hương Linh phải vội vàng thanh minh: “Xin lỗi, tín hiệu của chúng tôi bị trục trặc và chúng tôi sẽ nối điện thoại lại với anh Hồng Quang ngay sau đây”.
Sự cố hy hữu trong bản tin thời sự 19 giờ khiến người xem bật cười. Thành viên Nam Nguyễn trên một diễn đàn bình luận hài hước: "Chắc trong tình huống ấy, phóng viên Lê Hồng Quang cuống quá nên nói nhầm 'mất sóng' thành 'mất điện thoại'. Vẻ mặt của bác và hành động sờ túi quần sau khi không kết nối được chắc ai cũng buồn cười".
Facebooker LyLy Trần từng làm việc trong ngành truyền hình thông cảm: "Sự cố thế này trong chương trình trực tiếp không có gì lạ cả. Các kỹ thuật viên đã cố gắng hết sức tắt tiếng ngay khi có thể và cách xử lý của người dẫn chương trình khá tốt, không lúng túng và để "chết" chương trình".
BTV Hương Linh cũng lên tiếng: "Cảm ơn các bạn đã quan tâm tới VTV, chuyện trục trặc tín hiệu như thế này là bình thường. Hình như từ hôm đứt cáp quang biển tín hiệu rất phập phù, không biết có phải đứt cáp là một lý do? Tín hiệu điện thoại mà mất thì có hình streambox cũng như không vì phóng viên sẽ không nghe được ở trường quay nói gì cả".
Video sự cố trong bản tin thời sự của VTV:
Mai Mai