Chủ nhật, 5/5/2024, 13:39 (GMT+7)

Biển người xem tổng duyệt diễu binh mừng chiến thắng Điện Biên

Điện BiênHàng nghìn người dân và du khách đổ ra trung tâm TP Điện Biên Phủ, vẫy cờ hoa đón chào các khối diễu binh diễu hành trong lễ tổng duyệt Kỷ niệm 70 năm chiến thắng Điện Biên Phủ sáng 5/5.

Sáng 5/5 diễn ra lễ tổng duyệt diễu binh, diễu hành kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ.

Trực thăng bay qua lễ đài sau 21 phát đại bác trên nền nhạc quốc ca.

Ngay sau đó là chương trình diễu binh, diễu hành với sự tham gia của hơn 12.000 người.

Lễ diễu binh, diễu hành kỷ niệm 70 năm chiến thắng Điện Biên Phủ được tổ chức sáng 7/5 tại sân vận động tỉnh Điện Biên, với sự tham gia của Pháo lễ; Không quân; lực lượng diễu binh, diễu hành; lực lượng làm nền trên sân; xếp hình, xếp chữ.

Người dân ngồi dọc hai bên đường Hoàng Văn Thái đoạn qua Nghĩa trang A1.

Khối nữ Quân nhạc lần đầu tham gia diễu binh. Những cô gái mang theo nhạc cụ nặng hàng chục cân, bước đều tăm tắp, nhận được nhiều sự cổ vũ của người dân.

Khối chiến sĩ đặc công, lực lượng có nhiều chiến công làm cho quân thù kinh hồn bạt vía.

Từ 6h sáng, hàng nghìn người dân Điện Biên và du khách đã có mặt tại khắp nẻo đường nơi có đoàn diễu binh đi qua. Hàng trăm cảnh sát cơ động được huy động để bảo đảm an ninh.

Người dân đứng quanh tấm biển kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ trên đường Võ Nguyên Giáp. Đây là tuyến đường được trang trí đẹp nhất tại Điên Biên trong dịp này.

Ở góc giao đường Võ Nguyên Giáp - Vũ Thuý, Nguyễn Thu Hương và Vũ Thuỳ đội mũ cối, cầm cờ đỏ vẫy chào đón đợi các khối diễu binh diễu hành đi qua. Mỗi khi có đoàn diễu bình đi qua, người dân hai bên đường đều reo hò.

Ba cô gái khác quê hẹn nhau ở Hà Nội cùng lên Điện Biên rạng sáng hôm nay. Thuỳ chỉ biết chiến thắng Điện Biên qua sách vở, báo đài, thấy tự hào khi lần đầu tiên được chứng kiến không khí mừng ngày chiến thắng.

Trong số những người dân có mặt xem lễ tổng duyệt, có cụ Thạch Quảng Đức, 94 tuổi và vợ, Nguyễn Thị Yên.

Ông Đức quê gốc Nghệ An, là chiến sĩ Điện Biên từng tham gia đánh đồi A1, sau giải phóng ở lại sinh sống tại Điện Biên Phủ. Trong khi bà Yên từng là nữ thanh niên xung phong. "Dù ông yếu rồi, tôi vẫn cố động viên ra đường bởi đây là dịp hiếm có", bà Yên nói.

Lò Thị Ngọc (25 tuổi, người dân tộc Thái) ở phường Tân Thanh, TP Điện Biên trong bộ trang phục truyền thống cầm cờ đứng cổ vũ các đoàn diễu binh đi qua.

Người dân phấn khích lấy điện thoại ra ghi lại khoảnh khắc 11 máy bay mang cờ tổ quốc và cờ Đảng bay lượn trên bầu trời Điện Biên.

Người phụ nữ vẫy cờ khi đoàn xe đạp thồ huyền thoại đi qua đường Võ Nguyên Giáp.

Trong chiến dịch Điện Biên Phủ, gần 21.000 xe đạp cải tiến, mỗi chiếc chở 200-300 kg, đã góp phần giải quyết bài toán vận tải quân lương, vũ khí cho chiến dịch Điện Biên Phủ.

Nhóm phóng viên

Đánh giá phiên bản mới