Trực thăng Orville là một tác phẩm độc đáo, có một không hai. Ảnh: Digitaltrends |
Tác phẩm "nửa mèo, nửa máy" này được nghệ sĩ người Hà Lan, Bart Jansen, đặt tên là "Orvillecopter" (trực thăng Orville). Chú mèo Orville, được đặt theo tên phi công nổi tiếng Orville Wright, đã qua đời trong một tai nạn ôtô trước đó.
Quá đau buồn trước sự ra đi của chú mèo cưng Orville, Jansen quyết định sẽ biến nó thành một chiếc máy bay trực thăng để thể hiện tình yêu của mình đối với vật nuôi.
Sau khi nhồi bông vào xác của chú mèo cưng, Jansen cùng với Arjen Beltman, một chuyên gia về điều khiển từ xa máy bay trực thăng, gắn động cơ vào bên trong, giúp nó có thể bay được.
New York Daily News đưa tin tác phẩm độc đáo này đã được trưng bày tại triển lãm nghệ thuật Kunstrai ở Amsterdam thứ 7 vừa qua. Mặc dù trực thăng Orville hiện chưa thể bay một cách hoàn hảo nhưng Jansen hy vọng có thể sẽ sớm khắc phục được điều đó.
"Nó sẽ được lắp đặt một chiếc động cơ mạnh hơn và những chiếc cánh quạt lớn hơn trong ngày sinh nhật của nó", Jansen nói. Người đàn ông này hy vọng việc nâng cấp kỹ thuật cho trực thăng Orville sẽ giúp nó bay với vận tốc nhanh hơn gấp nhiều lần.
Hướng Dương