Chiều ngày 18/4, TAND thành phố Hà Nội đã tuyên phạt Nguyễn Thị Anh (45 tuổi, ở phường Giang Biên, quận Hà Đông) tử hình về tội mua bán trái phép chất ma túy. Trước đó, ngày 15/4, người đàn bà này đã bị đưa ra xét xử.
Bị cáo Nguyễn Thị Anh tại tòa. |
Theo truy tố, trưa ngày 7/4/2010, cơ quan chức năng bắt quả tang Nguyễn Thị Anh có hành vi mua bán ma túy. Trong chiếc túi ni lông người phụ nữ này cầm, cảnh sát thu được một cục heroin trọng lượng hơn 76 gram và thị là người đang bị cơ quan điều tra truy nã đặc biệt,
Cầm đầu đường dây mua bán ma túy từ Sơn La về Hà Nội, giữa tháng 12/2008, Anh gọi điện cho con gái là Lê Thị Ánh ra cánh đồng rau gần nhà nhận 2 bánh heroin giao cho khách hàng ở phố Nguyễn An Ninh, quận Hoàng Mai. Ánh được người yêu là Phùng Xuân Phong chở đi lấy hàng. Sau vụ này, Ánh và Phong nhận 3 triệu đồng tiền công.
Đến tháng 1/2009, Anh giao tiếp 4 bánh heroin cho Ánh và Phong. Khi vận chuyển số hàng này, cả hai bị cảnh sát phát hiện, bắt giữ. Nguyễn Thị Anh đã bỏ trốn ngay sau đó. Ngày 28/8/2009, Ánh và Phong bị TAND thành phố Hà Nội tuyên phạt tù chung thân.
Trong thời gian lẩn trốn, Nguyễn Thị Anh núp bóng dưới nghề buôn rau từ Hà Đông ra chợ Văn Chương. Tuy nhiên, chị ta vẫn tiếp tục mua bán heroin. Đến khi bị bắt, Anh đã buôn hơn 2,1kg hàng trắng này.
Đứng trước vành móng ngựa, Anh trình bày do hoàn cảnh khó khăn nên phải đi bán rau để mưu sinh. Để có tiền "cải thiện cuộc sống" chị ta đã vận chuyển thuê ma túy cho em chồng, lấy tiền công. Trong khi đó, con gái của bị cáo ở phiên tòa trước khai, số hàng trên mẹ mình lấy ở Sơn La.
Tòa đã bác bỏ việc khai nhận thiếu căn cứ của Nguyễn Thị Anh, vì em chồng chị ta đã mất. Cùng với quan điểm của đại diện Viện kiểm sát, HĐXX đã tuyên phạt Nguyễn Thị Anh mức án cao nhất. Nghe xong mức án, người đàn bà đứng trước vành móng ngựa khụy xuống, nức nở.
Việt Dũng