Khi được gắp ra, miếng thủy tinh đã nằm trên mặt Patrick Moberg đúng 17 ngày, Mirror hôm qua cho biết.
Mặt Moberg bị chảy máu suốt thời gian dài nên anh đi khám ở vài bệnh viện trước đó, nhưng không bác sĩ nào tìm ra nguyên nhân. Khi người ta phát hiện mảnh vỡ ở lần kiểm tra thứ năm, Moberg ngay lập tức được làm phẫu thuật.
Người đàn ông từng tham gia một vụ ẩu đả hồi tháng 12 và bị một chai rượu đập thẳng vào mặt. Sau khi khâu vết thương lại, anh cảm giác có vật cứng trong má mình. "Tôi tự hỏi liệu bác sĩ có quên gắp mảnh chai ra không", Moberg kể.
Moberg, 23 tuổi, đang dần hồi phục sau tai nạn hy hữu.
Trần Trang