Yêu nhau được một năm, Thủy (23 tuổi, Nam Định) chính thức ra mắt nhà chồng tương lai. Sợ mẹ người yêu khó tính, cô đã cẩn thận diện trang phục gọn gàng, kín đáo, thậm chí còn chuẩn bị quà và một vài chủ đề để buôn phòng khi "hết chuyện". Nhưng điều Thủy không ngờ tới đó là lúc vừa gặp bác gái, cô chưa kịp chào xong câu thì bà đã nhìn một lượt từ đầu đến chân, làm cô chột dạ. Trong bữa cơm, bà không ngừng chê: “Bác thấy cháu hơi kén ăn thì phải, bảo sao người không lùn tịt, hom hem”. Câu nói ấy khiến mặt Thủy đỏ gay, không nói được lời nào, cố nén lòng ăn cho xong bữa cơm.
Tan bữa cô tiếp tục "được" nghe những lời bình phẩm kiểu như "làn da của cháu sao mà xỉn thế, nụ cười thô giống với vóc người…", mà tịnh không có lời khen nào. Quá thẹn, Thủy chỉ còn biết vâng dạ lí nhí. Mãi sau người yêu cô bực quá nên đứng dậy đưa cô ra về và không quên an ủi rằng "tính mẹ thế"...
"Dù sao thì mình cũng buồn lắm, không biết nên làm thế nào với chuyện hai đứa, cũng không biết ứng xử thế nào với bác gái khó tính kia nữa", cô chia sẻ.

Ảnh minh họa: feedio
Khác với Thủy, mẹ chồng tương lai của Phương (25 tuổi, Vĩnh Phúc) tỏ ra dễ tính hơn trong buổi đầu gặp mặt. Hôm ấy đến chơi nhà, hai bác đón tiếp nhiệt tình, khiến cô cảm thấy vui và an tâm. Tuy nhiên hôm sau, khi được nghe những gì cô bạn (đồng thời là em gái người yêu) kể lại, Phương mới ớ người ra, không biết nên khóc hay cười. Hóa ra mẹ chàng chê "con gái gì mà hễ cần cái gì thì nó mất cái đấy, răng thì lưa thưa lại xỉn màu; tóc thì khô xơ; đã thế lại còn lưng dài chân ngắn tốn vải...". Song cô cũng được an ủi một chút khi người yêu đối đáp lại với mẹ rằng cô tuy không xinh nhưng ưa nhìn. Nếu xinh mà vô duyên thì có ở cả đời với nhau cũng chán. "Câu nói của anh ít nhiều làm nỗi tủi thân của tôi dịu đi một chút", Phương tâm sự.
Như (22 tuổi, Đống Đa, Hà Nội) cũng từng từng bị mẹ người yêu chê bai ngoại hình, dù chưa hề có cuộc gặp gỡ chính thức nào. Mọi lời nhận xét đều bắt nguồn từ bức ảnh trong ví của người yêu cô. Theo như lời hàng xóm sau này kể lại, mẹ chàng đã "phán" rằng: "Con gái gì mà người nhỏ xíu, lùn tịt, thẳng đơ, điện nước chẳng có gì cả!". Ngay lập tức, người yêu cô đáp lại rằng: "Đồng bằng không sướng hay sao mà mẹ lại đòi lên miền núi ở chi cho mệt".
Sau đó một thời gian, Như chính thức ra mắt bố mẹ chồng tương lai và "tuyệt nhiên không thấy ông bà chê bai gì, chỉ thấy các cụ cứ thỉnh thoảng nhìn tôi lại cười cười, làm tôi vừa ngượng vừa thấy hay hay".
Theo chuyên gia tư vấn tâm lý Minh Hoa - tổng đài 1088, hầu hết bà mẹ Việt Nam đều muốn được bày tỏ chính kiến của mình về đối tượng của con trai. Họ xem đó như quyền đương nhiên, và đa phần tỏ ra không đồng tình với người yêu của con trai mình ngay trong lần gặp đầu tiên.
Với các bà mẹ thích bắt lỗi, chê bai này nọ, bạn gái đừng vội vì thế mà tỏ ra khó chịu hay cãi lại, càng không nên gây sức ép cho người ở giữa là người yêu mình. Thay vì thế, bạn hãy chứng tỏ dù mình không xinh, nhưng mình đẹp, đẹp ở tâm hồn, đẹp ở cách đối nhân xử thế. Hãy chứng tỏ mình “tốt gỗ hơn tốt nước sơn”.
Bên cạnh đó, các bạn trai trong trường hợp này cũng cần phải học cách làm cầu nối giữa hai người phụ nữ. Một mặt bạn hãy nhẹ nhàng trò chuyện với mẹ về những điểm tốt của nàng, mặt khác bạn nên cùng người yêu chứng tỏ năng lực của nàng không phải nằm ở bề ngoài, mà ở nội tâm - điều mà hầu hết con trai khi chọn vợ đều sẵn sàng “từ bỏ chân dài để lấy gái ngoan”.
Mà biết đâu đấy chỉ là chiêu trò các bà mẹ chồng tương lai muốn thử lòng dâu thảo thì sao. Vậy nên các bạn nữ bình tĩnh xử lý, đừng vội vì thế mà làm sứt mẻ mối quan hệ tình cảm của hai người.
Minh Gia