Hôm 5/10, tòa án Swansea Crown ở hạt Carmarthenshire xét xử vụ án nông dân Andrew Jones (53 tuổi) giết bạn thân - Michael O'Leary (55 tuổi), tại làng Nantgaredig hồi cuối tháng 1. Theo cáo trạng, Andrew đã gài bẫy Michael bằng cách sử dụng điện thoại "bí mật" của vợ, Rhianon (51 tuổi), để hẹn gặp nạn nhân tại trang trại Cyncoed.
Tuy nhiên, vào ngày 27/1, khi Michael đến nơi, ông mới biết người hẹn mình không phải là Rhianon mà là Andrew với khẩu súng trường trên tay. Andrew đã nã súng vào Michael rồi dùng máy xúc để chuyển thi thể nạn nhân đến một giàn thiêu bằng gỗ và đổ xăng lên rồi châm lửa đốt.
Trước đó, Rhianon và Michael lén lút qua lại với nhau. Thậm chí Rhianon còn nói với chồng rằng bà thích lên giường với người tình hơn với chồng, khiến cho Andrew vô cùng đau lòng. Trong khi đó, Michael là bạn thân của Andrew suốt 25 năm qua. Vì vậy, khi biết Michael chính là bồ của vợ, Andrew đã rất sốc.
Lúc Andrew đối chất vợ, Rhianon nói dối rằng cuộc tình vụng trộm của họ đã kết thúc vì Michael sẽ không bỏ vợ. Tuy nhiên, cặp tình nhân vẫn tiếp tục qua lại và dùng điện thoại bí mật để hẹn gặp nhau tại phòng gym hoặc trên các con đường vắng vẻ.
Công tố viên William Hughes cho biết: "Việc tiêu hủy thi thể của Michael là nhằm cản trở cuộc điều tra. Vụ giết người đã được Andrew lên kế hoạch cẩn thận và thực hiện sau khi anh ta đọc được tin nhắn trên iPad của vợ mình".
Vào đêm Michael bị sát hại, vì không thấy nạn nhân trở về, cảnh sát đã tổ chức một cuộc truy lùng lớn. Công tố viên William nói thêm: "Thi thể của Michael đến nay vẫn không được tìm thấy nhưng vào ngày 14/3, một mảnh mô người đã được phát hiện tại địa chỉ của Andrew".
Andrew hiện phủ nhận hành vi giết người và khai rằng cái chết của Michael chỉ là một tai nạn do súng bị cướp cò. Vì Andrew đã đốt mọi bằng chứng liên quan nên bồi thẩm đoàn và thẩm phán sẽ mất thêm một thời gian để xem xét việc kết án. Nếu bị kết tội cố ý giết người, Andrew sẽ phải đối mặt án tù chung thân.
Tùng Anh (Theo The Sun)