Ngày 20/4, sau một ngày điều trị tại Bệnh viện đa khoa khu vực Long Khánh (Đồng Nai) với vết chém ở cổ, ông Vòng A Và (46 tuổi) đã qua cơn nguy kịch.
Ông Vòng A Và tại bệnh viện. Ảnh: Võ Đại |
Các bác sĩ tại bệnh viện cho biết rất may là vết thương ở cổ của nạn nhân chưa động tới các đốt sống, chỉ cần lưỡi dao vào sâu một chút hậu quả sẽ rất nghiêm trọng.
Cố gắng gượng trên giường bệnh, ông Và cho biết, chiều 19/4, có người đến nhà đòi ông số tiền mà em trai Vòng A Khánh (44 tuổi) chơi số đề mắc nợ. Quá bực tức vì nhiều lần khuyên can mà em không nghe, ông Và đã to tiếng với Khánh rồi bỏ ra trước nhà uống cà phê. Bất ngờ Khánh cầm con dao từ phía sau lao tới chém vào cổ ông.
Công an thị xã Long Khánh cho biết, ngay sau khi sự việc xảy ra đã tạm giữ Vòng A Khánh để điều tra làm rõ. "Tôi sẽ không làm khó dễ em trai của mình. Khi xuất viện tôi sẽ viết đơn bãi nại cho em trai, hy vọng qua lần này Khánh sẽ sửa đổi tính tình bỏ số đề, tu chí làm ăn", ông Và cho biết.
Võ Đại