Nam thanh niên được xác định là Cao Triệu Hí, ngụ phường Mỹ Phước, thị xã Vĩnh Châu (Sóc Trăng). Chiều ngày 29/5 hai chiếc ghe cào quần đảo liên tục khắp sông Mỹ Thanh nhưng vẫn chưa tìm được xác thanh niên này.
Mẹ Hí dõi mắt nhìn hai ghe cào tìm xác con trai. Ảnh: Duy Khang |
Đứng trên chiếc cầu dài nhất Sóc Trăng nối liền thị xã Vĩnh Châu với huyện Trần Đề, người mẹ ngoài 50 tuổi kể rằng hai ngày nay con trai của bà đêm nào cũng quậy. Sáng nay, Hí bị cha mắng vài câu nên bỏ đi uống cà phê rồi vù xe lên cầu Mỹ Thanh lao mình xuống dòng sông nước chảy xiết ra hướng biển.
Nhiều xe ôm hai bên đầu cầu cho biết lúc Hí nhảy xuống nước, mọi người còn thấy anh này lặn ngụp vài phút. Cứ tưởng nam thanh niên bơi vào bờ nhưng một lúc sau Hí mất tăm giữa dòng sông rộng hàng trăm mét.
Mẹ Hí còn cho biết thêm, thời gian gần đây con trai bà có biểu hiện nghiện ngập và đã xin nghỉ làm tài xế taxi chừng 3 tháng.
Duy Khang