Sáng 14/1, TAND Hà Nội đã xét xử Nguyễn Hữu Quang (41 tuổi, Hải Phòng) về tội Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản. Mặc dù bị cáo buộc theo tội danh có khung hình phạt cao nhất lên đến tù chung thân, nhưng khi tòa vừa rút vào hội ý sau phần thủ tục, Quang bỗng “nổi hứng” quay ra phía cửa phòng xử án cất tiếng hát véo von.
Trình bày trước tòa, chị Đỗ Thị Hồng (42 tuổi, hiện cư trú tại Anh) cho biết năm 2007, chị nhiều lần cho bà Mai Thị Cẩm Tú (trú ở quận Thanh Xuân) vay 110.000 bảng Anh (tương đương 3,4 tỷ đồng). Cuối năm 2008, chị Hồng về nước và nhờ một người bạn ở Hải Phòng cùng đến nhà bà Tú đòi nợ hộ. Tuy nhiên, anh này lại nhờ Quang đi đòi nợ giúp. Quang còn rủ thêm cả “bồ” là chị Trần Kiều Oanh (trú ở quận Hai Bà Trưng) đi cùng.
Nguyễn Hữu Quang tại tòa. |
Tại nhà bà Tú, do hoảng sợ vì giọng "giang hồ" của Quang nên nên bà Tú buộc phải chấp nhận gán cho chị Hồng ngôi nhà ở phố Lê Thanh Nghị.
Cho rằng Quang thiếu văn hóa, chị Hồng liền chấm dứt sự nhờ vả bằng 1000 Bảng Anh. Vì không mang quốc tịch Việt Nam nên chị Hồng nhờ ông Nguyễn Hữu Tuyên (trú ở quận Đống Đa) đứng tên trong hợp đồng nhận chuyển nhượng ngôi nhà từ bà Tú và trông nom tài sản hộ.
Quang liên tục nhắn tin, gọi điện đe dọa “xử” ông Tuyên bằng một vụ tai nạn giao thông nếu chị Hồng không chịu “cắt phế” 40% giá trị tài sản. Sợ gia đình ông Tuyên gặp nguy hiểm, nữ Việt kiều đành phải đồng ý giao cho Quang bán tài sản để “ăn chia”.
Quang lập tức yêu cầu ông Tuyên giao “sổ đỏ” và hủy hợp đồng mua bán nhà với bà Tú với lý do sang thẳng tên cho người mua. Sau đó, Quang nhận hơn 1,6 tỷ đồng tiền và chiếm đoạt toàn bộ số tiền trên của chị Hồng. Chị Hồng làm đơn tố cáo với cơ quan điều tra.
Tại tòa, Quang phủ nhận mọi cáo buộc của VKS. Chưa dừng lại, trong lúc xét xử, Quang còn "khoa chân múa tay" khoe từng làm ở cơ quan này, tổ chức kia. Mặc dù Quang chối tội và luật sư bào chữa đưa ra quan điểm bị cáo không phạm tội, song sau khi xem xét nội dung vụ án, chiều 14/1, Tòa đã tuyên phạt anh ta 15 năm tù giam.
Nguyên Anh