Hôm 15/2, ông Luther, 51 tuổi, đang tắm sông Bebatu sau khi gom lá cọ ở tỉnh Bắc Kalimantan thì bị một con cá sấu dài 4 m tấn công. Luther ra sức đánh trả nhưng vẫn bị nó kéo xuống nước, trong khi bạn bè ông cố gắng dọa cho con vật bỏ đi.
Luther được một người dân địa phương nhìn thấy lần cuối hôm 16/2. Trong đoạn video do người này quay lại, anh nói con cá sấu đang tha thứ gì đó, giống một người đàn ông đang la hét.
"Đây là nơi mà một người đàn ông bị cá sấu tấn công nhưng đến giờ vẫn chưa được tìm thấy. Chúng tôi đang quay lại cảnh tượng này", người này nói trong video.
Lúc nhìn thấy nạn nhân đang vùng vẫy để chiến đấu lại với con vật, người quay phim nói tiếp: "Ôi Chúa ơi, con vật đã ăn thịt ông ấy rồi".
Trưởng làng Mahmuda cho hay sự việc lập tức được báo cáo lên đội cứu hộ để họ tìm kiếm thi thể Luther. "Chuyện đó thực sự đã xảy ra. Nạn nhân là ông Luther. Những sự cố người bị cá sấu tấn công từng xảy ra trước đây", Mahmuda nói.
Các quan chức đồn điền đã phải đặt bảng cảnh báo trong làng, yêu cầu người dân không tiến gần sông. "Không hoạt động ở khu vực này. Nguy hiểm. Có cá sấu", tấm biển ghi rõ.
Nhiệm vụ tìm kiếm và cứu hộ hiện được cả quân đội và cảnh sát địa phương phối hợp thực hiện.
Trung tá Tri Prio Utomo thuộc Quân khu Tana Tidung cho biết: "Công tác tìm kiếm của chúng tôi bị hạn chế do vị thế nơi này có nhiều bụi rậm, kênh nhánh và trang thiết bị không đầy đủ. Tuy nhiên, đội chúng tôi sẽ cố hết sức để tìm kiếm nạn nhân. Chúng tôi kêu gọi mọi người không đến gần các kênh nước và hãy tuân thủ các chỉ dẫn trong biển báo để tránh những sự cố tương tự xảy ra".
Hướng Dương (Theo Mirror)