Tôi và chồng lấy nhau sau khi vượt qua rất nhiều khó khăn, do gặp phải sự phản đối kịch liệt từ gia đình nhà chồng. Một đám cưới lặng lẽ diễn ra và tôi không được bước lên xe hoa như bao cô dâu khác trên thế giới này. Bố mẹ chồng cũng không trao tặng nhẫn vàng cho tôi.
Đám cưới, hai vợ chồng tôi tự gọi taxi đi trang điểm. Gia đình tôi ở xa Hà Nội nên không có người thân giúp đỡ, thậm chí đến giáp giờ cưới bố mẹ tôi mới kịp lên. Tôi ngồi một mình trong góc khuất mà khóc nức nở. Cưới xong, tôi xin nghỉ làm sớm để về quê ăn Tết với bố mẹ chồng ở Thái Bình từ 23 Tết âm lịch. Bố chồng vốn không thích tôi nên hay để ý, nói này nói nọ làm tôi rất bối rối và sợ hãi.
![]() |
Cho tới bây giờ, tôi vẫn thấy hoang mang khi phải ăn Tết cùng bố chồng. Ảnh: Inmagine. |
Đêm 30 Tết, bố chồng bảo vợ chồng tôi chuẩn bị làm mâm cơm thắp hương. Tôi đi chợ cùng mẹ chồng về, hai mẹ con đang dọn dẹp thì bà bị bố chồng mắng vì đã giúp con dâu chuẩn bị cơm cúng. Mẹ chồng có giải thích mấy bố tôi cũng không nghe. Chồng tôi thương mẹ, thương vợ nên nhẹ nhàng giải thích với bố nhưng không được nên cũng bực lắm. Mẹ chồng tôi giận bố, đòi về Nam Định ăn Tết nhưng chồng tôi xin mẹ ở lại, vì như thế chỉ tội cho tôi mà thôi.
Trời lạnh, cả buổi chiều hai vợ chồng tôi lúi húi ngoài giếng nước lạnh để chuẩn bị mâm cơm cúng tổ tiên. Tôi luộc gà chín quá nên bị rách da, vậy là bố chồng trách tôi kém cỏi, chưa đủ để tin tưởng được. Mâm cơm 30 Tết thấm đẫm nước mắt của mẹ chồng và tôi.
Chuẩn bị xong mâm cơm cúng cũng là lúc giao thừa, tôi lại cùng chồng sắp xếp để thắp hương. Xong xuôi mọi việc, bố chồng yêu cầu vào họp gia đình, kiểm điểm hai vợ chúng tôi mà thực chất là mắng chồng tôi nên anh đã không kiềm chế được bản thân, dẫn đến việc cãi nhau với bố chồng. Ông đuổi hai vợ chồng tôi ra ngoài đường khi mà giao thừa vừa qua chưa được bao lâu. Mẹ chồng lại phải xin ông cho hai chúng tôi được ăn Tết yên ổn, ông mới đồng ý cho hai đứa vào nhà.
Cái Tết đầu tiên khi làm dâu trưởng của tôi như thế đấy! Mãi đến mùng 5 Tết, tôi mới được trở về nhà mẹ đẻ. Trên đường đi, tôi đã bật khóc vì mừng rỡ. Năm nay, bố chồng tôi sẽ không về nước ăn Tết cùng gia đình, tôi thấy thật nhẹ nhàng. Cho tới bây giờ, tôi vẫn thấy hoang mang khi phải ăn Tết cùng bố chồng.
* Chỉ còn hơn 10 ngày nữa là đến Tết nguyên đán, những cô dâu vừa bận rộn chuẩn bị xong cho đám cưới của mình thì giờ đây lại lao vào nỗi lo mới: Đón Tết đầu tiên ở nhà chồng. Có những người bỡ ngỡ trước những thay đổi mới nhưng được sự giúp đỡ của chồng và gia đình chồng nên được đón cái tết ấm áp, đáng nhớ.
Tuy nhiên, cũng có nhiều người phải chịu uất ức, tủi hổ và nhiều khổ sở khi lần đầu về làm dâu, nhất là những cô dâu trưởng. Mời độc giả cùng chia sẻ về kỷ niệm lần đầu về làm dâu ngày Tết của mình về địa chỉ cuoihoi@ngoisao.vnexpress.net.
Nguyễn Vũ Lệ Thu