Thiếu nữ không ngờ mình bị người yêu đối xử tệ bạc. Ảnh minh họa |
Cảnh sát Akshya Mishra, người phụ trách quận Boudh, bang Odisha (Ấn Độ) cho biết ngày 5/8, một thiếu nữ 19 tuổi đã lên chuyến tàu hỏa từ Cuttack đến Rairakhol, tại đây cô được người yêu là Bagh chờ sẵn và đưa lên xe jeep riêng.
Indian Express đưa tin sau đó, tên này đã cưỡng hiếp người yêu ngay trên ôtô rồi đưa cô tới cầu Boudh-Kiakata, ném xuống dòng nước chảy xiết với sự trợ giúp của hai người đàn ông khác.
Sau khi vật lộn suốt hai tiếng đồng hồ, cô gái đã bơi đến bờ sông ở và được những người dân trong làng cứu sống.
Cảnh sát Mishra cho biết tên Bagh và Judhistira Bisi, một người thân của y, đã bị bắt giam. Tên còn lại đang bỏ trốn và bị truy tìm. Cả ba bị cáo buộc tội danh cố ý giết người và sẽ phải ra hầu tòa trong thời gian tới.
Hướng Dương