
Tòa nhà siêu mỏng ở Lebanon có tên The Grudge. Ảnh: Sandra Rishani.
Vào năm 1954, một người đàn ông ở Beirut đã tìm cách chặn tầm nhìn ra biển của em họ bằng cách xây một tòa nhà siêu mỏng. Theo tờ Jadaliyya, hai anh em trước đó cãi vã, bất đồng về cách phân chia đất đai. Mâu thuẫn càng gia tăng khi một phần tài sản còn bị tịch thu để phục vụ xây dựng cơ sở hạ tầng của thành phố.
Với phần đất 120 m2 của mình, người đàn ông đã cho xây dựng tòa nhà cao bốn tầng, chắn hết tầm nhìn của nhà em phía sau. Tuy nhiên, tòa nhà này chỉ rộng 61 cm ở chỗ hẹp nhất và 4,2 m ở chỗ rộng nhất.

Phần rộng nhất của tòa nhà siêu mỏng ở Lebanon. Ảnh: Sandra Rishani.
Tuy có kích thước nhỏ nhưng tòa nhà vẫn hoàn toàn có thể ở được và bao gồm đầy đủ các phòng chức năng như nhà bếp, phòng tắm, phòng ngủ cùng rất nhiều cửa sổ nhìn ra biển Địa Trung Hải.
Tòa nhà - được người dân đặt tên là The Grudge - hiện là một trong những bất động sản có giá trị cao nhất ở Lebanon. Kể từ khi được xây dựng, The Grudge đã được dùng cho nhiều mục đích, trong số đó là nơi trú ẩn cho những người tị nạn trong cuộc Nội chiến Liban (1975-1990).

Bên trong tòa nhà siêu mỏng ở Lebanon. Ảnh: Sandra Rishani.
Trong những năm gần đây, The Grudge không có người ở và không rõ chủ sở hữu hiện tại là ai. Tuy nhiên, nó đã được chủ của một mảnh đất gần đó sơn lại. Tòa nhà được đổi mặt tiền từ màu vàng sang màu hồng với hy vọng làm đẹp cho khu vực.
The Grudge bắt đầu thu hút sự quan tâm của công chúng từ năm 2017, sau khi hình ảnh của tòa nhà được lan truyền trên mạng xã hội. Nó dự kiến sẽ không bị dỡ bỏ mà sẽ được coi là một phần biểu tượng của bờ biển Manara ở Lebanon nhằm thu hút khách du lịch.
Tùng Anh (Theo Mail)