Em đã cẩn thận đến bệnh viện nhưng sau thời gian phá được khoảng một tuần thì em bị lên cơn sốt và phải nhập viện. Bác sĩ bảo em bị nhiễm trùng đường âm đạo. Thời gian đó em rất cẩn thận và không quan hệ với anh ấy lần nào cả. Từ khi đó đến giờ đã được một năm rồi nhưng mỗi lần quan hệ lại em không có cảm giác như trước nữa mà cứ ám ảnh hoang mang lo sợ. Em có bị ảnh hưởng gì về sinh lý và liệu em có được làm mẹ nữa không?(trangphonghai@yahoo.com.vn)
Em và bạn trai đã có một thời gian bên nhau khá dài điều đó chứng tỏ rằng mối quan hệ của hai em vẫn rất tốt cho đến khi em mang thai ngoài ý muốn.
Việc để cái thai đến tận ba tháng mới đi giải quyết khiến cho mặc cảm tội lỗi trong em càng lớn bởi thật sự không ai muốn bỏ đi giọt máu của mình, nhất là nó lại là kết quả tình yêu giữa hai em.
Tôi hiểu em đã cân nhắc rất kỹ khi bỏ đi đứa con của mình, có thể em chưa muốn sinh vì nhiều điều kiện chưa thuận lợi. Nhưng sự khủng hoảng về tinh thần với người phụ nữ mang thai lần đầu mà không được làm mẹ là rất lớn, nó không chỉ là nỗi đau về thể xác mà còn là nỗi đau tinh thần ám ảnh suốt cuộc đời.
Em đã quyết định đúng đắn khi đến một bệnh viện nhà nước giải quyết cái thai. Với tuổi thai như vậy các bác sĩ sẽ phải dùng tới thủ thuật nạo thai. Họ nong rộng cổ tử cung rồi đưa vào trong tử cung một dụng cụ giống như cái thìa để lấy ra phôi thai cùng rau thai. Quá trình nong cổ tử cung như thế rất dễ gây nhiễm trùng âm đạo và thường dẫn tới viêm cổ tử cung gây tắc vòi trứng. Trứng thụ tinh sẽ không được đưa đến tử cung mà mang thai ngoài tử cung.
Trường hợp của em mới chỉ bị nhiễm trùng đường âm đạo nếu điều trị kịp thời sẽ không ảnh hưởng đến viêm cổ tử cung. Tôi nghĩ là các bác sĩ có chuyên môn đã giúp em ngăn chặn được điều đó. Bằng chứng là một năm nay em vẫn bình thường chưa có dấu hiện gì xảy ra ngoài chuyện em vẫn bị ám ảnh lo sợ đến khả năng sinh sản của em sau này.
Sự lo lắng của em là đúng đắn vì quá trình phá thai ở những phụ nữ có thai lần đầu gây ảnh hưởng rất nhiều đến sức khoẻ sinh sản sau này. Tuy nhiên em không nên lo lắng thái quá như thế vì theo uớc tính có tới 5% là không thể có thai hoặc khó mang thai trở lại ở những đối tượng phá thai ở những nơi không an toàn và có tiền sử nạo hút nhiều lần.
Nếu như sau khi nạo thai em có một quá trình thăm khám lại, siêu âm, xem xét tử cung buồng trứng không có dấu hiệu bất thường em có thể yên tâm. Em đã mang thai một lần thì em hoàn toàn có thể mang thai lần tiếp theo nữa nếu như sự thăm khám của bác sĩ cho thấy em có sự hồi phục bình thường.
Chính vì thế em không nên lo lắng nhiều quá, sẽ ảnh hường không tốt đến sức khoẻ của em cũng như sức khoẻ sinh sản.
Sự băn khoăn của em và nỗi hoang mang của bạn trai em cũng là chuyện bình thường bởi trước đây em từng có thai và phải đi phá nhưng sau đó lại bị nhiễm trùng âm đạo. Chính vì vậy mỗi lần gần bạn trai em lại sợ có thai và sợ phải đi phá bỏ. Chính điều này làm cho em lo lắng và không có cảm giác thoải mái khi quan hệ.
Em nên khuyên bạn trai sử dụng bao cao su vừa tránh thai an toàn cũng như sẽ mang lại cảm giác an toàn hơn cho em. Bên cạnh đó em cũng nên chuẩn bị tâm lý thoải mái khi quan hệ, không nên quá lo lắng. Hãy tâm sự với bạn trai em về tâm sự của mình, bạn trai em cũng sẽ giúp em an tâm hơn.
Tư vấn bởi Công ty Tư vấn Tâm lý An Việt Sơn.
Địa chỉ: Số 15 Ngõ 57 Hàm Long - Hà Nội
Mail: tuvantamly@anvietson.com
Web: http://tamly.anvietson.com/
Hotline: 1900 58 58 86