Video từ camera giám sát bên trong Câu lạc bộ Gallery ở thành phố Surgut của Siberia, phía đông nước Nga, cho thấy Tatiana Pokhorenko, 35 tuổi, đang đứng trên sàn nhảy trước khi bị 6 màn hình lớn rơi từ trên cao xuống người, khiến cô tử vong tại chỗ.
Theo Sun, hôm đó là sinh nhật tuổi 35 của Tatiana, vì thế cô đã tới đây để mừng tuổi mới cùng bạn bè. Trong đoạn video được chiếu ở tòa, Tatiana đang nhảy nhót dưới những màn hình karaoke được lắp trên một giàn giáo bằng kim loại treo lơ lửng trên trần nhà. Một DJ làm việc tại hộp đêm điều khiển cấu trúc này di chuyển lên trên hay xuống dưới. Đột nhiên cả hệ thống rơi xuống từ độ cao gần 8 m.
Các nhân viên câu lạc bộ sau đó chạy tới để kéo giàn giáo này ra thì Tatiana đã nằm bất động bên dưới. Các nhân viên y tế nhanh chóng có mặt nhưng không thể cứu được nạn nhân.
"Lúc đó tôi đang điều khiển nâng giàn màn hình lên để khách hàng ở tầng một có thể thưởng thức màn karaoke. Rồi đột nhiên, cả giàn rơi xuống, khiến cô gái ấy tử vong", David Skvortsov, người đang ngồi bàn DJ thời điểm sự việc xảy ra, kể lại.
Semen Kopaigora, chủ của câu lạc bộ Gallery, đã nhận tội gây ra cái chết của Tatiana vì cẩu thả. Các công tố viên khẳng định Kopaigora đã không đảm bảo được tính an toàn của hệ thống màn hình karaoke khi lắp đặt nó. Nhưng thay vì phải ngồi tù, ông ta bị tuyên 3 năm án tù treo.
Các thẩm phán ở phiên tòa cho biết bản án đã được giảm nhẹ sau khi xem xét nhiều tình tiết, bao gồm việc Kopaigora có hai con nhỏ. Ông chủ câu lạc bộ này cũng đã gửi lời xin lỗi và cầu nguyện cho nạn nhân.
Tại một số vùng ở Nga, các quy định về an toàn không được chú trọng và đề cao. Năm ngoái, một cậu bé 11 tuổi cũng thiệt mạng khi tấm bê tông nặng 2 tấn đè lên người trong khu vui chơi ở Astrakhan, thủ phủ tỉnh Astrakhan Oblast, phía nam của Nga.
Hướng Dương (Theo Sun)